Ông cho biết nó không bao giờ đi chung với đàn và trở nên rất khó chịu khi có ai đó đến gần, ông đã theo dõi những chuyển động của nó cách đây một vài năm qua camera. Ông nói: “Nó vô cùng nóng nảy và xấu tính, dường như không có bạn và rất nhiều vết sẹo trên người”.
Nhiếp ảnh gia này cho biết thêm: “Bờm nó ngắn và các vết vằn trên chân hoàn toàn khác với những con ngựa vằn bình thường…Mỗi con ngựa vằn ở châu Phi có dấu hiệu hơi khác nhau nhưng dường như ở chú ngựa này, những vết vằn đã trở nên khác biệt thái quá”.
Có lẽ vì điều này mà chú ngựa vằn nhưng không vằn kia trở nên khó chịu và nóng tính?
Chú ngựa khó tính không bao giờ đi chung với đàn như tập quán của loài ngựa vằn.