Thế nhưng ba năm qua, cô vẫn đều đặn xuất hiện tại hàng trăm tiệc cưới ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để xin thức ăn thừa mang về cho trạm cứu hộ động vật tự lập của mình.
Tại một nhà hàng ở thành phố Bảo Sơn, Xuanxuan đứng trước cửa sảnh tiệc, khẽ lẩm nhẩm câu giới thiệu quen thuộc: “Đây là món quà nhỏ của mấy bé mèo, mong anh chị nhận cho may mắn. Lát nữa em có thể xin chút đồ ăn thừa mang về không?”. Câu nói ấy đã giúp cô tiếp cận được nhiều cặp đôi trong những ngày cưới – nơi lượng thực phẩm bị bỏ phí rất lớn.
Hành trình bắt đầu từ một lần nhìn thấy đồ ăn bỏ đi
Cuối năm 2022, trong một buổi dự tiệc, Xuanxuan chứng kiến nhiều món tôm cá vẫn còn nguyên nhưng bị bỏ lại. Trong khi đó, đàn mèo hoang cô chăm sóc lại thường xuyên thiếu ăn. Khoảnh khắc ấy khiến cô nảy ra ý tưởng xin lại những món còn sạch để mang về chế biến lại.
Từ một người ngại giao tiếp, Xuanxuan dần trở thành gương mặt quen ở nhiều nhà hàng cưới trong vùng. Cô luôn chuẩn bị một bao lì xì đỏ với số tiền nhỏ như lời cảm ơn dành cho cô dâu, chú rể. Khi nghe cô chia sẻ mục đích, phần lớn đều đồng ý và ủng hộ. Câu chuyện lan rộng khiến nhiều khách sạn hay gia chủ chủ động liên hệ để mời cô đến lấy đồ, thậm chí có người dành riêng những suất ăn nguyên vẹn cho đàn mèo.
Lọc thức ăn kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn
Không phải món nào trên bàn tiệc cũng được đưa về trạm. Xuanxuan chỉ chọn những món ít gia vị như cá hấp, tôm, gà luộc hay súp. Thực phẩm cay, quá nhiều dầu mỡ hoặc có nguy cơ hỏng đều bị bỏ lại. Khi về đến trạm, cô và mẹ luôn luộc lại toàn bộ thức ăn để loại bỏ gia vị, tránh gây hại cho dạ dày của vật nuôi.
Nhờ nguồn thức ăn xin được, mỗi tháng Xuanxuan tiết kiệm được vài nghìn nhân dân tệ. Khoản tiền này giúp cô duy trì đều đặn các chi phí tiêm phòng, triệt sản và mua thêm ức gà, đồ hộp để cải thiện khẩu phần.
Trạm cứu hộ từ căn nhà tồi tàn đến khu đất 2.000 m²
Tình yêu động vật bắt đầu từ khi cô còn nhỏ, sống cùng ông bà ở nông thôn. Năm 2022, cô nhặt được chú mèo hoang đầu tiên rồi số lượng tăng lên nhanh chóng. Khi đàn chó mèo vượt 20 con, mâu thuẫn giữa cô và hàng xóm về tiếng ồn, vệ sinh xuất hiện. Xuanxuan phải chuyển trọ nhiều lần, thậm chí có lúc sống trong căn nhà tạm cạnh nghĩa trang trên núi.
Đó là giai đoạn cô rơi vào khủng hoảng cả tài chính lẫn tinh thần. Sau nhiều cố gắng, cô tìm thuê được một trại lợn cũ rộng 2.000 m² ở ngoại ô và cải tạo lại thành nơi ở cho 126 con chó mèo. Đây là mái nhà mà cô gọi là “gia đình thật sự”.
Livestream để duy trì hoạt động
Nhằm có thêm kinh phí, Xuanxuan bắt đầu livestream cuộc sống hằng ngày tại trạm. Các buổi phát trực tiếp giúp cô có thu nhập để trả nợ và chăm sóc đàn thú. Nhiều người theo dõi gọi cô là “cô gái của những chú mèo”, dành lời động viên lẫn hỗ trợ.
Dù không ít người khen ngợi tấm lòng của Xuanxuan, cô lại cho rằng chính đàn mèo mới là ân nhân của mình. Việc phải gõ cửa từng đám cưới giúp cô dần vượt qua nỗi sợ xã hội, mở lòng với cuộc sống và tìm thấy ý nghĩa trong những ngày tưởng như bế tắc nhất.
Một bình luận trên mạng viết: “Nhờ bao lì xì của cô ấy, bọn mèo không còn là kẻ ăn xin nữa mà trở thành khách được mời dự tiệc”.
Câu nói ấy, với Xuanxuan, là món quà dễ thương nhất trong hành trình cứu những sinh mệnh bé nhỏ.



