Đăng nhập

Cứu sống người mắc kẹt dưới đáy biển 3 ngày

Một đầu bếp bị kẹt dưới đáy biển khi chiếc tàu kéo chở anh bị chìm dưới Đại Tây Dương. Sau 72 giờ cứu hộ, thợ lặn phát hiện anh còn sống trong một túi khí trong tàu và đã mang lên bờ lành lặn. Chuyện xảy ra ở Nigeria.

img thumbXem toàn màn hình Harrison Okene được cứu sống từ chiếc tàu kéo bị đắm sau 72 giờ kẹt trong một túi khí, là căn phòng toilet trên tàu - Ảnh chụp màn hình YouTube

Ngày 3.12, YouTube phát đoạn clip mô tả cảnh thợ lặn Nam Phi cứu sống đầu bếp Harrison Odjegba Okene, 29 tuổi trên chiếc tàu kéo Jascon-4 bị chìm khi đang đẩy một tàu dầu rời giàn khoan của Chevron trên Đại Tây Dương, cách bờ biển Nigeria 32 km. Sự việc này xảy ra vào ngày 26.5.

Chiếc tàu kéo khi đó bị chìm do sóng lớn cùng 12 người trên tàu. Sau đó công ty DCN Diving của Hà Lan được thuê để tìm thi thể nạn nhân đưa lên bờ.

Sau gần 72 giờ kể từ khi tàu chìm, ngày 28.5 thợ lặn Nam Phi của công ty tìm thấy nhiều thi thể và đưa lên mặt nước ở độ sâu 30m. Lúc đó trên màn hình của máy dò tìm bỗng phát hiện một bàn tay, khi thợ lặn tiến đến thì... bàn tay bỗng vẫy lia liạ khiến bọn họ bị sốc.

Các thợ lặn phát hiện Okene đang ở trong một túi khí, là khoảng không gian còn không khí trong chiếc tàu chìm, với chiều dài chỉ vỏn vẹn 1,2 m. Đó là phòng toilet trên tàu. Anh ta lập tức được gắn mặt nạ dưỡng khí và đưa ngay lên bờ. Sau đó Okene phải nằm phục hồi trong một phòng điều áp đến 60 giờ.

Sự kiện cứu sống người trong chiếc tàu đắm dưới biển sau 72 giờ khiến người ta tưởng như chuyện thần thoại. Và ngày 3.12 clip vụ giải cứu kỳ diệu này mới được đưa lên YouTube 6 tháng sau.

img thumb Anh Okene sống gần 3 ngày trong túi khí này, cầm hơi bằng vài ngụm nước ngọt có gas- Ảnh chụp màn hình YouTube

Anh Okene kể lại, khi tàu chìm, anh đang ở trong phòng toilet, còn 11 người kia ở trong phòng khóa kín cửa vì sợ cướp biển.

"Tôi ở trong bóng tối, xung quanh là nước, và cứ nghĩ nước sẽ tràn vào phòng, nhưng điều đó không xảy ra", anh kể với Reuters sau khi được cứu. Anh sống sót bằng cách hớp vài ngụm Coca Cola có sẵn.

Okene cũng kể là anh nghe cả tiếng cá rỉa các thuyền viên gần đó.

"Khi tôi nhìn qua màn nước thấy đội thợ lặn tiến đến với ánh đèn, tôi đưa tay lên xuyên qua lớp nước, chạm vào đầu người thợ lặn làm anh ta bị sốc", Okene kể lại với báo The Nation.

img thumb
Hiện tại anh Okene bị ám ảnh bởi nước, và chẳng biết có còn dám đi biển nữa hay không - Ảnh: Reuters

Bình luận