Ngày 17/9, chị Danielle Tammone (47 tuổi) đang đi dạo ở sân sau nhà tại khu Bohemia, đảo Long Island, bang New York (Mỹ) thì mặt đất bất ngờ sụp xuống.
“Hôm đó là sinh nhật tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Sau đó, tôi rơi thẳng xuống một cái hố sâu 2,4m và rộng khoảng 30cm, đầy nước và cỏ. Tôi khó thở vì hoảng loạn, vừa thở hổn hển vừa khóc.”, Tammone kể lại.
Tammone cho biết, cô cố trèo lên nhưng những viên đá xung quanh, có vẻ là tàn tích của một bức tường cũ.
Tiếng kêu cứu của Tammone được hai người hàng xóm nghe thấy. “Ban đầu chúng tôi tưởng cô ấy đang ở trong nhà kho hay đâu đó, không ai nghĩ đến việc nhìn xuống mặt đất”, Christine Chanowsky, một trong hai người phát hiện Tammone, tiết lộ. Họ lập tức gọi 911.
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt. Họ phải mượn một chiếc thang từ hàng xóm và hạ xuống hố để giúp Tammone trèo lên.
Tammone hiện đang hồi phục với một số chấn thương nhẹ, gồm đau cổ do va đập và căng cơ. “Cảm ơn trời vì tôi không rơi trúng đá mà chỉ có cỏ với nước, nhưng vẫn đáng sợ lắm”, cô nói.




