Một bà mẹ ở Florida sinh thường con nặng 6 kg

(VOH) - Chị Corbitt rất ngạc nhiên khi sinh con nặng tới 6 kg vào tháng 5/2017 vừa qua. Bác sĩ sản khoa Eric Edelenbos cho biết đó là em bé lớn nhất mà anh đã từng đỡ!

Chị Christine Corbitt sống ở Florida, Mỹ, gần đến cuối kỳ mang thai, bụng cô to thấy rõ. Hai lần sinh con của chị, một bé nặng 4 kg và một bé 4,5kg. Vì thế, Corbitt hy vọng đứa con nầy cũng nặng cỡ đó.

Tuy nhiên, khi được phỏng vấn lúc gần sinh, Corbitt khoe với tờ ActionNewsJax "bé rất to". 

Bác sĩ Edelenbos cho biết lúc giúp chị Corbitt sinh con, nhân viên hộ sinh gặp rất nhiều khó khăn và tôi đã thốt lên đứa bé bao giờ mới ra hết đây?


 Sau khi sinh, bé Carleigh phải ở trong lồng ấp cho đến khi kiểm tra xong mức đường trong máu của bé.  

 Chị Corbitt kể: "Khi bác sĩ kéo được đứa bé ra khỏi tôi, tôi nghe thấy họ cười và vui mừng. Khi họ cho tôi biết cân nặng của bé 6kg thì tôi không thể tin được. Con bé trông như một đứa trẻ 6 tháng tuổi”.

Bé Carleigh đang ngủ.

Mẹ của bé Carleigh cho biết gia đình phải liên lạc với hai hãng tả Pampers và Huggies để xin trợ giúp vì mọi thứ chuẩn bị cho bé đều không vừa. Cô bé mặc tã cỡ size số 3. Quần áo cỡ 9 tháng tuổi.