Ngôi đền mang tên Binbogami nằm trong Công viên Hakko (Công viên Lên men) ở thị trấn Chino, tỉnh Nagano. Công viên do nhà sản xuất miso Marui Ito Shoten quản lý, trưng bày những thùng gỗ khổng lồ dùng để ủ miso truyền thống. Để đến đền, du khách phải đi qua lối nhỏ phía sau tòa nhà. Ngay cả vào buổi chiều đầy nắng, khu vực này vẫn âm u, tạo cảm giác như bước vào một thế giới song song.
Điểm đặc biệt nhất của ngôi đền là bức tượng thần nghèo (binbogami). Theo truyền thuyết Nhật Bản từ thế kỷ 13, binbogami là sinh vật một sừng, thân hình gầy guộc, đôi mắt hình đồng xu vàng. Vị thần này được cho là thích mùi miso, thường dùng chiếc quạt rách để phẩy hương thơm về phía mình và mang đến những tổn thất tiền bạc, bất hạnh, thất bại.
Thay vì cúi lạy hay vỗ tay theo nghi thức thông thường, du khách được hướng dẫn bỏ 100 yên (khoảng 17.000 đồng) vào hộp, cầm "gậy nghèo" quất vào tượng ba lần, đặt gậy xuống rồi đá thêm ba cú. Nghi thức kết thúc bằng việc ném đậu nành vào tượng, tương tự lễ Setsubun của Nhật Bản nhằm xua đuổi quỷ dữ. Biển hướng dẫn còn khuyến khích người tham gia hô to "Binbogami, begone!" (Thần nghèo, đi đi!) khi ném đậu.
Trên những bức tường xung quanh dán nhiều tờ giấy ghi các điều không mong muốn như "ông sếp khó tính", "mỡ thừa", bên cạnh những mong ước như "hết bệnh" hay "trúng số". Tất cả đều gửi gắm hy vọng xua tan điều xui rủi, đón nhận may mắn.
Nếu muốn cầu thêm phúc, du khách có thể nhẹ nhàng xoa mặt nạ otafuku, biểu tượng của hạnh phúc. Tuy nhiên, ngôi đền cũng nhắc nhở không nên ra tay quá mạnh. Ngoài việc giữ tượng cho người sau, đền tin rằng nếu ra tay quá hung hãn, vận xui sẽ quay lại và tăng thêm cho chính người đánh.


























