Ông Chen Jin'ao cùng vợ là bà Shen Hualing (68 tuổi), sống trong căn nhà ven sông gần cầu Tanhua, thuộc khu thắng cảnh Thư Thánh Cố Lý (Thiệu Hưng). Hồi tháng 3, ông trồng vài gốc bầu trên ban công, cây ra tổng cộng 8 quả, trong đó 7 quả treo ở tầng một, tạo nên khung cảnh gợi liên tưởng đến bộ phim hoạt hình kinh điển "Hồ Lô huynh đệ" của Trung Quốc.
Ngày 29/8, một cơ quan truyền thông địa phương đăng video giàn bầu lên Douyin (TikTok phiên bản Trung Quốc). Đoạn clip nhanh chóng lọt top thịnh hành, kéo theo lượng lớn du khách tìm đến tận nhà, gọi ông Chen là "ông nội Hồ Lô" và liên tục gọi ông ra ban công chụp ảnh cùng.
Ban đầu, ông Chen vui vẻ đón tiếp, thường cảm ơn khách và nói những quả bầu (hulu) sẽ mang lại may mắn, theo quan niệm dân gian Trung Quốc vì tên gọi này gần âm với "fulu", nghĩa là phúc lành. Ông từng dự định giữ giàn bầu đến khoảng tiết Sương giáng mới gỡ bỏ (một trong 24 tiết khí theo lịch truyền thống Trung Quốc).
Nhưng lượng khách tăng nhanh khiến cuộc sống của hai vợ chồng ông đảo lộn. Cứ 5 - 10 phút lại có người gọi ông ra, một số còn tìm cách vào tận nhà. Ngày 2/9, người dân địa phương phải dựng biển đề nghị du khách giữ trật tự vì "ông đang nghỉ ngơi", nhưng dòng người vẫn không giảm.
Đến ngày 5/9, sau một ngày dài tiếp khách, bà Shen bị chóng mặt. Tối hôm đó, thay vì vẫy tay chào như thường lệ, ông Chen dùng kéo cán dài cắt từng quả bầu khỏi giàn. Một quan chức địa phương cho biết, quyết định này một phần vì lý do an toàn, do ngôi nhà nằm sát mặt nước còn các con hẻm xung quanh khá hẹp, dễ quá tải khi đông người tập trung.
Cùng ngày, Cục Văn hóa và Du lịch Thiệu Hưng đăng video ông Chen chặt bầu, đồng thời kêu gọi du khách trả lại sự yên tĩnh cho gia đình và giới thiệu thêm những điểm đến khác trong thành phố cổ. Theo Sixth Tone, câu chuyện sau đó thu hút khoảng 160 triệu lượt xem và 27.000 lượt thảo luận trên Weibo tính đến ngày 8/9, phần lớn ý kiến ủng hộ quyết định của ông Chen.
Cơ quan du lịch địa phương khẳng định, ông Chen không phải người nổi tiếng mạng mà chỉ là một cụ ông hiền lành, đồng thời thừa nhận sự việc đặt ra bài toán cân bằng giữa trào lưu du lịch check-in và quyền riêng tư của người dân.
Dù cuộc sống bị xáo trộn, bà Shen cho biết sự quan tâm từ cộng đồng mạng cũng giúp hai vợ chồng cởi mở hơn sau nhiều năm sống khép kín, kể từ khi mất người con gái duy nhất cách đây 25 năm và không có cháu. Trước nhà, ông bà treo hai tấm biển "không nhận quà" và "không quảng cáo thương mại".
Sau khi chặt bầu, ông Chen hát một bài rồi vẫy tay chào du khách. Bảy quả bầu được ông cất lên tầng hai, xếp ngay ngắn trong nhà. Ông dự định sẽ không trồng bầu nữa, đồng thời cảm ơn mọi người vì sự tử tế.



