Ấm áp tình nghĩa thầy trò

(VOH) - Hôm nay, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhiều trường học đồng loạt tổ chức lễ tôn vinh những thầy cô giáo đã ươm mầm cho bao thế hệ học trò thành người, thành tài. Dịp này, nhiều trường đã tổ chức phong trào văn nghệ, làm báo tường, thi đua điểm tốt tặng thầy cô. Học sinh nào cũng muốn chúc mừng và tỏ lòng biết ơn thầy cô của mình.

Em Phương Minh, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn bày tỏ: “Lớp em có rất nhiều ý tưởng vẽ bảng, tự làm bánh kem, học thật giỏi, ngoan, nghe lời thầy cô, thầy cô sẽ rất vui khi có một lớp như vậy”

Dù bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, học trò vẫn luôn nhớ về mái trường thân yêu, nhớ những bàn tay ấm áp của người thầy. Tại trường THCS Quang Trung, Gò Vấp, nhiều tốp học sinh cấp 3 chờ trước cổng trường để được gặp thầy cô giáo cũ. Trên tay các em là những bó hoa, quyển sổ thay cho tấm lòng của học trò dành cho thầy cô: “Kỷ niệm thì có rất nhiều, vui có, buồn có. Hồi trước trong trường tụi em cũng phá, cũng quậy khiến cô giáo buồn cũng nhiều. Nhưng cô vẫn ở bên cạnh, cô nói không sao và cô vẫn bảo bọc tụi em. Nói chung nhắc tới cô, em coi cô như là một người mẹ” ;

“Lúc học cấp 2 thì thầy cô quan tâm nhiều, dìu dắt tụi em. Hôm nay em đợi cô giáo cũ của em, em gặp cô và cùng cô đi ăn uống để nhớ lại những kỷ niệm”.

Ngày nhà giáo cũng là dịp mà phụ huynh muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô. Anh Nguyễn Đình Kiệm, PHHS bày tỏ: vui mừng nhất là thầy cô đã gần gũi với học sinh hơn để kịp thời chia sẻ, uốn nắn, khuyên bảo: “Ngày xưa giáo viên với học sinh thì học sinh rất sợ giáo viên còn bây giờ còn bây giờ thì ngành giáo dục cũng muốn xây dựng mội trường thân thiện nên là học sinh với cô giáo gần gũi hơn”.

Cô Nguyễn Thị Huê, trường tiểu học Lý Thái Tổ bày tỏ: Mỗi lần nhìn học trò áo trắng đến trường, lại thấy yêu bục giảng đến da diết, được cười hạnh phúc bởi tình cảm của học trò:

“Mình cảm thấy bồi hồi lắm, thầy cô ai cũng đẹp hết đó, rồi học trò cũng đẹp nữa. Học trò vô chúc cô mạnh khỏe tự nhiên mình cảm thấy sung sướng lắm, cho nên trong một năm ngày 20/11 là ngày quan trọng nhất, còn vui hơn ngày tết nữa”.


Tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh: Daidoanket.

Còn hạnh phúc nào bằng khi học sinh lớp mình dạy đã khôn lớn qua từng ngày. Có những học sinh cá biệt, qua quá trình giáo dục của thầy cô đã trưởng thành và nên người. Nhiều thế hệ học sinh ra trường đã quay trở về thăm nhà giáo năm xưa từng dìu dắt. Cô Vũ Thị Hiếu Thảo, giáo viên TTGDTX Quận 1 chia sẻ: “Tới ngày 20/11, mình cũng rất vui khi có những học trò cũ về thăm, kể lại thành tích đạt được, cô rất là vui, cảm thấy ấm lòng và nghĩ lúc đó mình chọn nghề giáo là đúng”.

Ngày vui của nghề giáo, cũng là dịp để các thầy cô nhìn lại chặng đường đã qua, suy ngẫm về sự nghiệp trồng người. Những năm gần đây, ngành sư phạm không còn khó xin việc, đặc biệt với cấp mầm non và tiểu học. Cô Lâm Hồng Lãm Thúy, hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, quận 1 chia sẻ: “Cái cảm giác bồi hồi lâng lâng của mình rất nhiều không thể tả bằng lời được. Có thể nói những lời nói, những lời chúc cũng như hình ảnh của các em học sinh và các thầy cô trong trường. Những nét mặt hân hoan đó, niềm vui khi được tham gia các hoạt động, khi được cùng với thầy cô của mình đón ngày vui của nghề phải nói rằng khó tả vô cùng”.

Những hoạt động sôi nổi ngày 20/11 không chỉ là dịp để học sinh, phụ huynh học sinh bày tỏ lòng tri ân đến thầy cô trong sự nghiệp trồng người mà còn mang đến niềm hạnh phúc cho các thầy cô đang ngày ngày đứng trên bục giảng thêm tin yêu vào nghề nghiệp mình đã chọn.