Cô gái hoá bà lão ở Quảng Nam được tái sinh

(VOH) - “Giờ đây tôi đã có hai ngày sinh. Ngày đầu tiên là ngày tôi được cha mẹ sinh ra, còn ngày sinh thứ hai là ngày tôi đặt chân đến Đài Loan chữa trị ”. Đó là lời chia sẻ của chị Nguyễn Thị Ngọc Mai tại buổi họp báo sáng nay 16/5 tại TP HCM khi cô trở về Việt Nam sau chuyến điều trị bệnh Warner.
Bác sĩ Hung Chi Chen, chị Nguyễn Thị Ngọc Mai cùng em trai tại  Bệnh viện Đại học Y khoa Trung Hoa của Đài Loan (ảnh: AFP)

Chị Mai là một bệnh nhận có biểu hiện lão hóa sớm từ khi mới 10 tuổi, nhưng gia đình không thể chạy chữa vì quá nghèo. Đến trên 20 tuổi, hiện tượng lão hóa diễn ra càng lúc càng nhanh và khoảng 26 tuổi cô đã có gương mặt của một bà lão 70 tuổi. Theo bác sĩ Hung Chi Chen ở Bệnh viện Đại học Y khoa Trung Hoa của Đài Loan thì với triệu chứng của bệnh Warner kèm theo bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm gan siêu vi B, xơ hóa phổi và teo mạch máu, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến ung thư. Sau đợt chữa trị lần này, tình trạng của chị có thể được cải thiện thêm và chị cần phải tránh ánh nắng trong một thời gian. Suốt một tháng qua, chị đã phải trải qua nhiều đợt chữa trị khác nhau và một đợt phẫu thuật sọ phức tạp cùng nhiều giai đoạn phẫu thuật thẩm mỹ để phục hồi cấu trúc da bên ngoài. Hiện chứng teo mạch máu của cô đã giảm rất nhiều, còn chức năng phổi cơ bản được cải thiện. Cô có thể cười nói mà không cảm thấy mặc cảm như trước đây.


Bình luận