
Phụ huynh, thí sinh chờ đợi thông tin cập nhật điểm chuẩn

Ông Trần Hiền – Đức Phổ (Quảng Ngãi) cùng cháu trai đợi thông tin tại trường Đại học Kinh tế TPHCM
Ông Trần Hiền – Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, do ở nhà sốt ruột, nên ông theo con trai và cháu vào tận trường chờ kết quả. Theo ông, so với các kì thi trước đây thì kì thi đại học năm nay quá phức tạp, không chỉ khổ thí sinh mà các phụ huynh cũng ăn ngủ không yên khi điểm chuẩn nhích lên từng ngày.
Ông Hiền cho biết, trong kì thi quốc gia, con trai và cháu của ông đã phải đi từ Quảng Ngãi vào Quy Nhơn thuê khách sạn ăn ở trong những ngày thi. Sau kì thi, gia đình lại phải chi phí cho cháu vào TPHCM nộp hồ sơ, theo dõi và chờ kết quả. Mục đích tổ chức kì thi tiết kiệm đã không đạt được khi gia đình phải tốn quá nhiều tiền cho việc di chuyển, ăn ở.


Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt nhiều phụ huynh
Trong khi thấp thỏm theo dõi điểm chuẩn, một phụ huynh bức xúc: “Kì thi năm nay cải cách nhưng thực sự tôi thấy là quá tốn công, tốn sức, tốn tiền, tốn thời gian cho việc chờ đợi, theo dõi sự biến động của điểm số cũng như rút, nộp hồ sơ”.
Phụ huynh Đinh Thị Thanh Bình - Tiền Giang chia sẻ: “Kì thì năm nay có ưu điểm là gộp hai kì thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học nhưng ngược lại việc xét tuyển gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Không chỉ thí sinh lo lắng vì phải cập nhật thông tin liên tục, các phụ huynh cũng mất ăn mất ngủ theo con. Chờ điểm thi đã mệt, suốt 20 ngày nộp hồ sơ đợt 1 là khoảng thời gian dài đằng đẵng với những lo lắng và áp lực. Không những thế, nhiều thí sinh điểm ưu tiên quá nhiều có khi lên tới 3-4 điểm dẫn đến sự không công bằng”.
"Năm nay Bộ GD thay đổi là tốt nhưng không có sự chuẩn bị trước làm cho phụ huynh quá hoang mang, lo lắng không biết con mình đậu hay rớt để rút, nộp hồ sơ. Đối với các thí sinh ở xa thì phải đi lại nhiều lần gây mất thời gian và rất tốn kém. Như tôi phải bay từ Đà Nẵng vô TPHCM hai lần, tính luôn ăn ở đi lại tại TPHCM đã tốn đến hơn chục triệu đồng" - phụ huynh Nguyễn Thanh Thủy - Đà Nẵng cho biết.

Tính đến sáng nay, theo thông báo của trường Đại học Kinh tế, điểm chuẩn tạm thời của trường là 23.5 và điểm toán ưu tiên trên 7 điểm. Các thí sinh có điểm thi xấp xỉ con số này đang đứng ngồi không yên khi buộc phải lên kế hoạch thay đổi trường trong những giờ cuối cùng.

Thí sinh từ tỉnh xa mang theo hành lý tới địa điểm nộp hồ sơ
Do không có người nhà tại TPHCM nên Nguyễn Công Duy phải đi xe từ Gia Lai về thành phố từ đêm qua. Mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh đến trường chờ đợi công bố điểm chuẩn. Em dự kiến khoảng 2-3h chiều, nếu điểm chuẩn tăng quá cao em sẽ rút hồ sơ và nộp sang trường Đại học Quốc tế.

Các giảng viên tư vấn cho thí sinh và phụ huynh về cách rút, nộp hồ sơ
Đại học Kinh tế được đánh giá là trường cập nhật thông tin khá nhanh trên mạng. Tại nơi rút, nộp hồ sơ, một tiếng một lần trường lại thông báo trên loa về sự “biến động” của điểm chuẩn và ngưỡng điểm an toàn để các thí sinh chủ động rút hồ sơ.
Phó hiệu trưởng nhà trường - PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt cho biết: tỷ lệ thí sinh nộp rút hồ sơ khá cân bằng và không có nhiều biến động trong ngày cuối cùng. Phụ huynh và học sinh lưu lại tại trường vẫn trong tâm trạng nghe ngóng thông tin. Mục tiêu lúc này của trường là tạo thuận lợi tốt nhất cho thí sinh nộp rút hồ sơ. Hiện nay, ẩn số lớn nhất vẫn là số lượng thí sinh điều chỉnh nguyện vọng qua các Sở GD ĐT và điều chỉnh nguyện vọng qua bưu điện. Nhà trường sẽ căn cứ vào dấu bưu điện để tiếp tục cập nhật thông tin hồ sơ của những thí sinh cuối cùng.

Thí sinh Lê Thị Khánh Vy - An Giang ở nhà người thân tại TPHCM từ ngày 3/8 để theo dõi tình hình xét tuyển. Với tổng điểm 23,5 và điểm toán 7,25 – số điểm sít soát với điểm chuẩn hiện em đang khá lo lắng. Mệt mỏi và rối bời trong ngày cuối cùng, Vy cho biết, em đang đợi thông tin thêm, dự kiến rút hồ sơ tại trường Đại học Kinh tế để nộp sang trường Đại học Tài chính Marketing vào chiều nay.

