Những ngôi trường thiếu thốn sân chơi

(VOH) - Chúng tôi đã tìm đến Trường Tiểu học Lý Thái Tổ nằm trên đường Xóm Củi (Q.8, TP.HCM) - ngôi trường có nhiều cái “không” nhất ở quận 8. Ngôi trường không chạm đất, không có tầng trệt, không sân chơi, không cổng trường. Hiện trường có khoảng 300 học sinh học ở các tầng trên của tòa nhà cũ cao ba tầng, riêng tầng trệt là khu nhà sách, chỉ còn một lối cầu thang nhỏ hẹp cho học sinh và giáo viên vào trường.

Nhìn từ bên ngoài, trường như một hộp kín nên quanh năm thiếu thốn ánh sáng, hành lang là nơi vui chơi duy nhất, cũng là nơi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, là sân trường cho các em chạy nhảy, vui chơi dường như chỉ là ký ức nằm trong sách vở.

Trước thực trạng này, nhiều gia đình có điều kiện đã tìm cách chuyển con đến trường khác khang trang, rộng rãi, cảnh quan đẹp hơn. Vây nên trong khi một số trường trong cùng địa bàn luôn dôi dư thì sĩ số học sinh của trường Lý Thái Tổ chỉ khoảng 20 học sinh/lớp. Khó khăn là thế, nhưng thầy cô còn ở lại là vì tâm huyết với nghề, song luôn canh cánh trong lòng về một ngôi trường khang trang hơn. Cô Lê Thị Thu Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thái Tổ bày tỏ:


 

Đồng cảnh ngộ, trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ là ngôi trường khó khăn của quận 12 khi 700 học sinh của trường phải  học ở hai dãy nhà cấp 4. Sân trường chật hẹp nên giờ ra chơi các em cũng chỉ chơi trong lớp, những ngày lễ không thể tổ chức cho tất cả học sinh trong trường tham dự, đành phải chọn mỗi lớp vài em thì thử hỏi làm sao có được niềm vui cho tất cả các em học sinh?

Thiếu phòng chức năng nên ngay cả phòng Ban giám hiệu cũng trở thành phòng đoàn hội, tài vụ; học sinh cũng thiếu phòng thực hành, phòng thí nghiệm, với các môn cần thực hành thì thầy trò bày biện ngay trong lớp.

Có thể nói học sinh trường Nguyễn Ảnh Thủ rất khao khát những giờ thực hành, ngoại khóa sinh động. Anh Nguyễn Văn Thành, phụ huynh học sinh trường mong mỏi trường xây thêm lầu để cải thiện phòng học, phòng chức năng cho học sinh đỡ thiệt thòi:



Không như nhiều trường có sân chơi rộng rãi, thoáng mát, có cây xanh bóng mát…, Trường Mầm non 3 (Q.3) không có sân chơi riêng mà chỉ là một khoảng trống nho nhỏ để vài con thú nhún, cầu tuột nhỏ, rất khó lòng tổ chức vui chơi hay các hoạt động ngoài trời cho trẻ. Phòng học diện tích chật hẹp mà phải gánh cả ba nhiệm vụ là nơi cho trẻ học - ăn - ngủ. Cô Nguyễn Thị Hồng Cúc, Hiệu trưởng Trường Mầm non 3 chia sẻ:



Theo tìm hiểu của chúng tôi, trên đây là những trường đã có dự án nhưng còn vướng mắc ở phần việc giải phóng mặt bằng. Dự án xây mới Trường Tiểu học Lý Thái Tổ chưa thống nhất đơn giá bồi thường kho bãi ở Bến Bình Đông nên chủ đầu tư

chưa thể nhận bàn giao mặt bằng. Dự án xây mới Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ vẫn chưa thể khởi công xây dựng vì khu đất 1,5 ha hiện đang là Trung tâm Sâm và Dược liệu thuộc Bộ Y tế quản lý đến nay vẫn chưa bàn giao mặt bằng. Ông Khưu Mạnh Hùng, Phó phòng GD - ĐT Q.12 cho biết:



Còn ở Q.3, những trường nhiều điểm lẻ đã được quy hoạch tổng thể giai đoạn 2010 - 2020, tuy nhiên vẫn có trường khó khăn về giải phóng mặt bằng. Bà Cao Thị Minh Nguyệt, Phó phòng GD-ĐT Q.3 cho rằng:



Về những ngôi trường chờ xây mới, Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM khẩn thiết bày tỏ:



Trong quá trình chờ xây mới, mặc dù năm học nào trường lớp cũng được sửa chữa, nâng cấp nhưng thầy và trò ở những ngôi trường nói trên vẫn khát khao về một ngôi trường cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang.