Thông qua chia sẻ của người viết về những kỷ niệm đáng nhớ, những câu chuyện có thật về thầy cô giáo, cuộc thi mong muốn góp phần tôn vinh những giá trị cao quý của nghề dạy học và nêu cao truyền thống “tôn sư trọng đạo” của người Việt Nam. Đại diện Ban tổ chức, ông Lê Thế Chữ - Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết: “Sau 2 tháng phát động, cuộc thi “Thầy tôi” đã nhận hơn 770 bài dự thi, điều đó cho thấy sức thu hút của một cuộc thi viết về người thầy. Các bài dự thi đến từ mọi vùng miền trên cả nước, không chỉ có các thành phố lớn mà còn khá nhiều địa phương xa xôi như Sơn La, Thái Nguyên, Đắc Nông, Cà Mau và một số vùng biển đảo. Các bài thi vào vòng chung khảo là những câu chuyện về người thật, việc thật đã được báo Tuổi Trẻ xác minh. Mỗi người thầy đều có một quan điểm sư phạm, một cách hành xử khác nhau, nhưng tựu trung lại, đều mong muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến cho học trò của mình....”
Giải Nhất cuộc thi năm nay đã thuộc về bài viết “Người nâng cánh ước mơ tôi” của tác giả Lý Thị Thủy, hai giải Nhì thuộc về bài “Thầy bảo con không nên học nữa” của tác giả Đỗ Phương Thảo và “Chuyện trên chuyến xe” của tác giả Thanh Thúy.


