mit-tinh18-8-2015-22.jpg)
Kì thi căng thẳng đối với cả các phụ huynh - Ảnh chụp phụ huynh và thí sinh theo dõi "biến động" của điểm chuẩn tạm thời tại trường ĐH Kinh tế TPHCM (Ảnh: Khiêm Huân)
Thi cử bây giờ sao khổ đến vậy?!
Có thể nói, chưa bao giờ câu chuyện tuyển sinh đại học lại được dư luận xã hội bàn tán nhiều như năm nay.
Chưa hết, việc chạy đua điểm số, chạy đua hồ sơ đã khiến thí sinh “nhắm mắt” chọn đại ngành học, miễn sao đậu vào một trường đại học nào đó. Bởi thế cho nên, nhiều chuyên gia cho rằng, mọi công tác định hướng nghề nghiệp cho thí sinh trước đó dường như... đổ sông đổ biển.
20 ngày qua, có thể nói là quá dài cho một đợt xét tuyển, vì đó là khoảng thời gian thí sinh và cả người nhà ăn - ngủ cùng xét tuyển, tâm trạng từ hồi hộp chờ đợi tên mình xuất hiện trong danh sách, đến phấn khởi vì bản thân nằm trong ngưỡng an toàn của các trường.
Niềm vui chóng qua, thay vào đó là tâm trạng lo lắng, bất an khi theo thời gian tên thí sinh dần dần bị đẩy xa khỏi nhóm dẫn đầu, rồi khi điểm chuẩn tạm thời nhích dần lên từng ngày và đỉnh điểm là thí sinh cuống cuồng với vòng quay rút - nộp hồ sơ.
Bức tranh xét tuyển đã thật sự “vỡ trận”, khi ngày cuối cùng biến động khôn lường, khiến nhiều thí sinh từ đậu thành rớt. Nhiều thí sinh, phụ huynh đều hoang mang, chỉ biết kêu trời.
Bà Thuý Liễu - một phụ huynh chia sẻ: "Trời ơi tôi thấy thi cử bây giờ sao khổ sở quá, cha mẹ ông bà cứ phải đi theo con em như thế này, rồi nháo nhào lên, học hành không biết điểm mình như thế nào. Phải chi cho điểm chuẩn để mình biết nơi nào mà nộp vô. Tôi không biết chương trình bây giờ sao, Bộ làm như thế này thiệt là thí sinh cũng khổ, trường cũng khổ mà chúng tôi cũng khổ. Tiền bạc đi lại tốn kém nhưng mình vẫn phải theo vì con cháu mình còn khờ dại, không quyết định được”.
"4 nguyện vọng - 4 đam mê nghề nghiệp là hơi nhiều"
Một trong những nguyên nhân khiến cho việc xét tuyển năm nay rối rắm theo các chuyên gia giáo dục, đó là việc xét tuyển không hợp lý. Bộ GD-ĐT cho thí sinh chọn trường, sau đó chọn 4 ngành trong trường đó. Trong khi đó, các em được định hướng nghề nghiệp là chọn ngành trước, chọn trường sau. Điều này vô tình làm cho thí sinh hiểu rằng mình phải đậu đại học bằng mọi giá, hơn là đậu vào một ngành mình yêu thích thật sự.
PGS.TS Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TPHCM phân tích, khi chúng ta tạo quá nhiều cơ hội cho thí sinh, ngược lại nảy sinh việc các em không có định hướng nghề nghiệp rõ rệt. Một thí sinh mà có ít nhất 4 nguyện vọng - 4 đam mê nghề nghiệp là hơi nhiều. Có nhiều em đến lần thứ 6, thứ 7 vẫn tiếp tục thay đổi nguyện vọng vì thấy điểm của mình bị liệt vào diện... dưới điểm trúng tuyển tạm thời.
“Tôi thấy hiện nay, các em chỉ cố làm sao để vào được đại học thay vì chọn theo ngành nghề mình yêu thích. Rất nhiều em có điểm không cao nhưng cố làm sao để đậu vào đại học, còn ngành nào thì không còn quá quan tâm. Đây là xu hướng mà theo tôi nghĩ chưa được tốt, cần phải có định hướng rõ rệt sau lần đầu tiên áp dụng phương thức này” - ông Minh nhấn mạnh.
Năm nay, mọi thông tin đều nằm ở đầu mối là Bộ GD-ĐT nên các trường bị động trong việc xử lý dữ liệu xét tuyển. Bộ quản dữ liệu gốc của thí sinh, phần mềm chung bị trục trặc, đóng dữ liệu khi các trường chưa kịp cập nhật, đồng thời liên tục có những công văn, văn bản điều chỉnh… khiến các trường dù đã có bề dày kinh nghiệm trong tuyển sinh cũng hết sức vất vả. Trong khi đó, mỗi trường có mô hình tuyển sinh, đào tạo khác nhau, họ cần có những phương thức tuyển sinh khác nhau.
PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường ĐH Sư Phạm Kỹ thuật TPHCM đề nghị: “Bộ nên để các trường tự chủ phần tuyển sinh và vẫn tổ chức thi theo đề chung như mấy năm trước thì sẽ tiện lợi hơn, bởi vì các em thích trường nào thì đăng ký vào trường đó và thi. Ngay từ đầu các em đã chọn lựa trường rồi nên sẽ dễ hơn, đỡ rối rắm hơn như kỳ thi năm nay”.
Dù thế nào, đợt xét tuyển nguyện vọng 1 cũng đã chính thức khép lại. Những thí sinh thua cuộc ở cuộc đua đầu tiên, giờ lại tiếp tục bước vào cuộc đua xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Chỉ mong rằng, với những gì mà thí sinh, phụ huynh và cả xã hội phải trải qua trong những ngày gần đây, Bộ sẽ nhanh chóng có điều chỉnh kịp thời để các đợt xét tuyển tiếp theo không còn là nỗi ám ảnh của thí sinh và xã hội.
