Vuợt khó đón Tết vui

(VOH) - So với các ngành nghề khác trong xã hội thì đời sống của giáo viên hiện vẫn còn khó khăn, chật vật. Và với giáo viên ngoại thành sự khó khăn, chật vật lại càng tăng hơn gấp bội, nhất là trong dịp tết đến xuân về.

Thế nhưng điều đáng trân trọng là họ vẫn bám trụ được với nghề bằng nhiều cách, vẫn lạc quan đến trường mỗi ngày để được chia sẻ kiến thức với nhiều lớp học trò thân yêu của mình. Đồng thời, luôn nêu cao tinh thần vượt khó để đem đến cho học sinh và ngay cả bản thân mình những mùa xuân thật sự. Là một ngôi trường nằm ở ngoại thành, đường xá xa xôi, sông đò cách trở, điều kiện dân cư và sinh hoạt vô cùng khó khăn, thế nhưng hơn 85 cán bộ-giáo viên-công nhân viên của trường THPT Bình Khánh-huyện Cần Giờ vẫn luôn nêu cao tinh thần vượt khó, kiên cường bám lớp, bám trường. Với các thầy cô giáo nơi đây, món quà xuân vô giá và có ý nghĩa nhất đó chính là sự trưởng thành của các em học sinh.

Từ quận 1, mất mấy tiếng đồng hồ, chúng tôi mới đến được trường THPT Bình Khánh. Đón chúng tôi là ánh mắt rạng rỡ và câu nói đùa nhưng rất thật “các bạn đã đến nơi nghèo nhất nhì Sài Gòn rồi đó” của cô Phan Thị Mỹ Linh- Hiệu trưởng nhà trường. Bởi lẽ, ở ngôi trường này, không chỉ có thầy cô mà đa số học sinh đều thuộc diện xóa đói giảm nghèo, nhiều em gia cảnh hết sức đặc biệt. Thế nhưng, noi gương thầy cô giáo của mình, các em luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau vượt qua khó khăn để gặt hái được thật nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện đặc biệt là trong dịp tết đến xuân về sắp tới. Sau nhiều ngày tiếp xúc, tìm hiểu về công việc và cuộc sống của đội ngũ các thầy cô giáo trường THPT Bình Khánh, chúng tôi vô cùng cảm phục với sự vượt khó của các thầy cô giáo ở ngôi trường này. Ngoài việc chăm lo cho chuyên môn, hết lòng vì học sinh, những ngày này, giáo viên nơi đây còn phải tăng gia sản xuất, kiếm thêm thu nhập trang trải chi tiêu trong gia đình bằng nhiều cách khác nhau khi tết đã gần kề.

Đồng cảm và thấu hiểu với những khó khăn cùng với bao thiệt thòi của các thầy cô giáo nơi đây, các cấp Sở-ngành địa phương, đặc biệt là Chi bộ-Ban giám hiệu và công đoàn nhà trường luôn trăn trở tìm cách hỗ trợ các hoạt động dạy-học của cả thầy lẫn trò, nhất là trong dịp tết nguyên đán đang đến rất gần. Khi nói về công tác chăm lo tết cho giáo viên, thầy Huỳnh Bảo Quốc-Chủ tịch công đoàn nhà trường cho biết:

Thấu hiểu những khó khăn của nhà trường cũng như sự quan tâm của lãnh đạo, sự sẻ chia của đồng nghiệp với gia đình mình khi tết nguyên đán đã gần kề, thầy Nguyễn Hoàng Hà-giáo viên bộ môn Kỹ thuật công nghiệp trường THPT Bình Khánh xúc động nhắn gửi:

Điều đáng nói là những người thầy nơi đây không chỉ tâm huyết gắn bó với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu mà họ còn biết vượt qua hoàn cảnh của bản thân để thấu hiểu và biết hi sinh vì tập thể. Nhận xét về công tác chăm tết cho giáo viên của lãnh đạo nhà trường, thầy Nguyễn Hữu Trí-tổ trưởng tổ Ngữ văn trường THPT Bình Khánh tự hào nói:

Cũng với tinh thần ấy, cô Nguyễn Thị Vân-Giáo viên bộ môn Toán trường THPT Bình Khánh tâm sự:

Trăn trở đến đau đáu với những khó khăn, vất vả cùng biết bao sự thiệt thòi của các thầy cô giáo, nhân dịp năm mới, trên cương vị là Hiệu trưởng trường THPT Bình Khánh, cô Phan Thị Mỹ Linh thay mặt toàn thể cán bộ-giáo viên-công nhân viên nhà trường nhắn gửi:

Mùa xuân đang đến gần, đây là dịp để mỗi người chúng ta có đôi chút thời gian ngơi nghỉ, sum họp gia đình sau một năm làm việc cật lực. Thế nhưng, nơi ngoại thành xa xôi, thiếu thốn trăm bề và khó khăn chồng chất các thầy cô giáo trường THPT Bình Khánh-huyện Cần Giờ, vẫn đang ngày đêm lặng lẽ vượt sông chắt chiu mang từng con chữ cùng với tình yêu thương vô bờ đến cho lớp lớp các em học sinh thân yêu. Đồng thời, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau vượt khó đón để đón một cái tết trọn vẹn nhất. Và cũng ngay trong thời điểm này, mặc dù giáo viên nào cũng nặng lòng với cái nghiệp mình trót đeo mang. Thế nhưng các cấp chính quyền cũng như các ngành có liên quan mà nhất là ngành giáo dục TPHCM cần phải có những chế độ thích hợp để nuôi dưỡng nhiệt huyết của đội ngũ này một cách lâu dài và căn cơ nhất. Bởi vì, công bằng mà nói, dù có nhiệt tình và tâm huyết đến mấy nếu cuộc sống không được cải thiện, người giáo viên cũng khó mà bám trụ lâu dài với nghề.

Hải Thanh – Thành Sang