Cuộc đua xe đạp NKKN lần thứ 16/2013: Chiến thắng dành cho những khát khao

(VOH) - Sau gần một tuần tranh tài hết sức hấp dẫn, gay cấn và hào hứng, gần 70 cua-rơ tham dự cuộc đua xe đạp Nam kỳ Khởi Nghĩa đã hoàn thành chặng thi đấu cuối cùng với đích đến là huyện ủy Hóc Môn – cái nôi của cuộc Khởi Nghĩa Nam Kỳ hơn 73 năm về trước. Bất chấp đường xa, nắng bụi và tình hình giao thông phức tạp, các VĐV đã có những màn tranh tài quyết liệt và hấp dẫn trên từng km đường đua để lập thành tích chào mừng chiến thắng tại vùng đất Hóc Môn anh hùng.

Đúng 11g35, tay đua Phạm Phát Đạt của đội Eximbank TPHCM 2 đã xuất sắc cán đích đầu tiên. Về Nhì là Nguyễn Tấn Khang (Hóc Môn) và về Ba là Nguyễn Lưu Thanh Nhân (Eximbank TPHCM 2). Như vậy, kết quả chung cuộc đã ngã ngũ trước đó không có gì thay đổi. Áo Xanh vẫn thuộc về tay đua Lê Nguyệt Minh của Eximbank TPHCM, áo Vàng và áo Đỏ vẫn do cua-rơ Hồ Văn Phúc của ADC Truyền hình Vĩnh Long nắm giữ.

Chia sẻ niềm vui của mình với thành tích đã đạt được, VĐV Hồ Văn Phúc hồ hởi nói:

Không dừng lại ở đó, ADC THVL cũng xuất sắc giành luôn giải Nhất đồng đội. Đây là kết quả đáng mừng cho tất cả thành viên của đội vì từ đầu năm đến nay, ADC THVL hầu như chưa có chiến thắng nào vang dội tại các giải đua xe đạp thuộc hệ thống thi đấu quốc gia. Với thành tích này, các cua-rơ của TH Vĩnh Long đã làm thõa mãn khát khao chiến thắng của đội nhà. Để có được thành tích đó, ông Trịnh Sang Đông, huấn luyện viên ADC THVL cho biết:

Có thể nói, trong lịch sử tổ chức giải đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cuộc đua lần thứ 16/2013 có một ý nghĩa quan trọng, đó là kỷ niệm 20 năm thành lập giải. Đây cũng là cuộc đua có quy mô lớn nhất từ trước đến nay cả về thời gian lẫn chặng đường thi đấu. Nhận xét về cuộc đua năm nay, ông Ngô Quanh Vinh, Phó chủ tịch Liên đoàn mô tô thể thao TPHCM nói:

Bên cạnh tinh thần thể thao của các VĐV, thành công của cuộc đua lần này còn có vai trò rất lớn của các lực lượng như CSGT các địa phương mà đoàn đua đi qua, đội mô tô Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM. Không thể không kể đến sự tiếp sức quý báu của các nhà tài trợ là công ty TNHH quảng cáo thương mại Sen Vàng và công ty TNHH Năng động và phát triển viễn thông, cùng các nhãn hàng: Chức năng gan Bảo Nguyên; Hạ Hồi Đơn, Vững cốt Vinh Gia, Dầu gió Cây búa, Hamega, Honey's, Barona. Bà Nguyễn Thị Nam Phương, Phó TGĐ công ty PGM, Công ty Sen Vàng, đại diện nhà tài trợ chia sẻ:

Như vậy, qua 7 ngày diễn ra, cuộc đua thực sự đã thành công mỹ mãn, làm nức lòng người hâm mộ bộ môn thể thao này. Đặc biệt, điểm nhấn cho sự thành công đó là các VĐV đã nỗ lực thi đấu hết mình bằng tinh thần thể thao cao thượng, đua tranh quyết liệt và hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, bất chấp các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng gắt, gió mạnh, đèo cao dốc đứng, sương mù che chắn tầm nhìn…


Những đoạn đường sạt lở....

Những đèo dốc mù sương cũng không thể làm nản lòng các tay đua - Ảnh: VOH.

Tinh thần Nam Kỳ Khởi Nghĩa hào hùng đã được các tay đua thể hiện rõ nét trên đường đua năm nay, khi các VĐV đã thi đấu đoàn kết, đạp lên tất cả những khó khăn gian khổ để giành chiến thắng. Ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Đài TNND TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức cuộc đua nhấn mạnh:

Có thể nói, cuộc đua NKKN có quy mô lớn nhất từ trước đến nay qua một tuần tranh tài đã thành công tốt đẹp. 20 năm - 16 lần tổ chức, cho đến nay giải đua xe đạp truyền thống tranh cúp Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã góp phần rất lớn trong việc phát triển phong trào tập luyện và thi đấu nhằm nâng cao thành tích của bộ môn xe đạp thể thao TP.HCM và của cả nước. Từ giải đấu này, nhiều vận động viên trẻ đã từng bước khẳng định được tên tuổi của mình trong làng thể thao xe đạp nước nhà, được giới chuyên môn, các cơ quan quản lí đánh giá khá cao cả về tính chuyên môn và công tác tổ chức, điều hành cuộc đua.

Bình luận