
Với kết quả trên, áo vàng, áo xanh vẫn không đổi sau chặng 6.
9g, đoàn đua còn cách đích 18 km, dự kiến khoảng 9g45, các VĐV về đến đích trước UBND TP Bảo Lộc.
8g50, đoàn đua đã đi được 70 km. Tốp đầu 6 tay đua vẫn duy trì cách biệt 1 phút so với tốp thứ 2 có cả áo vàng Hồ Văn Phúc và áo xanh Lê Nguyệt Minh.
8g25, tay đua Nguyễn Văn Xuyên (gạo Vĩnh Bình, An Giang) cán đỉnh đèo Phú Hiệp. Như vậy, đến thời điểm này, Hồ Văn Phúc đã đoạt áo đỏ vua leo núi và nhiều khả năng đoạt luôn áo vàng chung cuộc. Lúc này tốp 2 tăng tốc bám đuổi và rút ngắn khoảng cách còn 1 phút.

Tay đua Nguyễn Văn Xuyên (gạo Vĩnh Bình, An Giang) về nhất đèo Phú Hiệp.
8g20, trên đỉnh đèo Phú Hiệp (Quốc lộ 20, Phú Hiệp 1, Di Linh), mây đen dần tan, nắng đã lên. Tốp đầu cách đỉnh đèo vài km.
8g10, tốp đầu vào dốc Lan Hanh, mặt đường xấu nhưng các cuarơ vẫn đạp với tốc độ khoảng 40 km/h.
7g55, tại Sprint 1 km 194+700, Nguyễn Vũ Linh (Domesco Đồng Tháp 1) rút thắng Trương Nguyễn Thanh Nhân (Eximbank TPHCM 2), Đinh Quốc Việt cán mức đầu tiên. Khoảng cách giữa tốp đầu và tốp 2 gần 2 phút.

8 tay đua ở tốp đầu.
7g50, tại ngã 3 sân bay Liên Khương, Đức Trọng, Lâm Đồng, đoàn đua chia thành 2 tốp. Tốp đầu 8 tay đua không tranh chấp thứ hạng do Trương Nguyễn Thanh Nhân làm đầu kéo. Tốp 2 có mặt hầu hết các tay đua mạnh, trong đó có áo vàng Hồ Văn Phúc và áo xanh Lê Nguyệt Minh. Lúc này, tốc độ đoàn đua gần 60 km/h
7g40, sau khi mưa đã tạnh, mặt đường khô ráo, đoàn đua đổ dốc, tốc độ có lúc lên đến 60 km/h.

Hồ Văn Phúc khui rượu champagne dành cho tay đua mặc áo vàng sau 5 chặng.

Nhất, nhì, ba chặng 5 quanh Hồ Xuân Hương: Đỗ Tuấn Anh, Trần Văn Quyền và Lê Nguyệt Minh.
Sau lễ trao thưởng chặng 5 bên Hồ Xuân Hương, đoàn đua di chuyển đến trạm thu phí Định An và xuất phát chính thức lúc 7g25 tại km 220 Quốc lộ 20. Lúc này, trời mưa lất phất.

Chuẩn bị xuất phát chặng 6.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 – 9 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp hồi 01 giờ sáng sớm nay (22/11), tại TP Đà Lạt mưa cả đêm hôm qua, cho nên, buổi sáng thời tiết khá lạnh.
Sáng 22.11, đoàn đua thi đấu chặng 6 từ TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc dài 98 km. Đây cũng là chặng đua ngắn, cho nên nhiều khả năng các tay đua không có thứ hạng cao sẽ quyết tâm tung sức tấn công để tách tốp nhằm tranh chấp giải thưởng chặng.
Bên lề cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 16 năm 2013, tối ngày 21.11, tại TP Đà Lạt, Ban tổ chức đã tổ chức đêm Gala kỷ niệm 20 năm Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tại đây, Ban tổ chức đã tặng quà cho các nhạc sĩ và nhà báo Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM sáng tác bài hát về cuộc đua, các đôi giành thứ hạng cao tại giải quần vợt mini dành cho các thành viên tham gia đoàn đua tại TP Nha Trang. Đồng thời, ban tổ chức cũng tặng hoa và quà lưu niệm cho các bộ phận đóng góp vào sự thành công và phát triển lớn mạnh của cuộc đua như các nhà tài trợ, đội Mô tô bảo vệ lộ trình, CLB phóng viên thể thao Hội Nhà báo TPHCM...

Ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc đua và phó chủ tịch UBND TP Đà Lạt Tôn Thiện San, tặng quà cho các nhạc sĩ trong đêm Gala.

Đại diện các nhà tại trợ công ty TNHH quảng cáo thương mại Sen Vàng và công ty TNHH Năng động và phát triển viễn thông... nhận quà lưu niệm của Ban tổ chức.
Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa do Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Quận 5 và Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn tổ thức.
