Các phóng viên ghi lại những khoảng khắc khởi đầu hành trình "chinh phục cao nguyên" của 75 cua rơ sẵn sàng "đương đầu" với mọi thử thách.

Thời tiết chiều lòng người cho một cuộc đua tranh hấp dẫn. Ảnh : Dư Hải
Đổ dốc cầu Vĩnh Bình - chính thức đua tranh hơn 900 km. Ảnh : Minh Phương

Những bước chân không mỏi. Ảnh : Dư Hải

Cặp đôi so kè. Ảnh : Minh Phương

Nào ta cùng tiến !. Ảnh : Dư Hải

Tính kỹ chiến thuật ! Ảnh : Dư Hải

Một góc nhìn "lạ". Ảnh : Dư Hải
Những cổ động viên "nhí" của đoàn đua. Ảnh : Minh Phương
So kè quyết liệt trước các sprint. Ảnh : Minh Phương

Tăng "ga". Ảnh : Dư Hải
Rút về đích. Ảnh : Khiêm Huân
"Đạp" đến phút cuối cùng. Cua rơ về nhất là Nguyễn Trường Tài ( số 48). Ảnh : Dư Hải
