Ấm lòng với chàng "rể Tây" đi cứu trợ bão lụt tại Thái Nguyên

VOH - Khi chị Khanh đề xuất quyên góp tiền cho Ủy ban MTTQ để ủng hộ bà con vùng lũ, anh Nathan đã gợi ý rằng không chỉ quyên góp tiền mà còn nên tham gia trực tiếp, góp sức giúp đỡ bà con.

Ngay khi nhận được thông tin xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu do trận bão lũ lớn tại miền Bắc Việt Nam, vợ chồng anh Nathan Keers (SN 1991, quốc tịch Anh) và chị Băng Khanh (SN 1991, quê Thanh Hóa) đã ngay lập tức lên kế hoạch hành động.

Họ không ngần ngại chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết trong đêm và khởi hành cùng một nhóm bạn để hỗ trợ những người dân vùng lũ.

1726122254-459275103-435661632849421-5192814631614766761-n-9021-width645height651
Anh Nathan Keers cùng vợ tất bật chuẩn bị những suất cơm 0 đồng ấm nóng để trao tặng cho bà con - Ảnh: NVCC

Trước khi lên đường, anh Nathan đã thể hiện rõ mong muốn không chỉ đến để trao quà hay chụp ảnh, mà còn đóng góp sức mình vào những việc thực sự có ích.

“Anh ấy bảo rằng đã đi thì phải giúp đỡ thật sự, làm những việc trong khả năng của mình”, chị Khanh nói.

Anh Nathan rất hăng hái tham gia tiếp tế lương thực cho những hộ dân bị cô lập, thậm chí còn cùng người dân vác củi để sưởi ấm bếp nấu cho chương trình "bữa cơm 0 đồng." 

Hình ảnh của anh Nathan giữa vùng lũ, miệt mài hỗ trợ, đã chạm đến trái tim của không chỉ gia đình chị mà còn nhiều người xung quanh.

1726122254-459275275-435764909505760-6538434385322453409-n-5666-width645height484
Chàng rể Tây nhiệt tình hỗ trợ bà con vùng lũ - Ảnh: NVCC

Chị Khanh chia sẻ, chồng chị chưa từng chứng kiến những trận bão lũ lớn như vậy trước đây. Trận lũ lịch sử đã để lại những nỗi lo lắng sâu sắc trên khuôn mặt anh. Chị xúc động khi thấy chồng mình, một người nước ngoài, nhưng lại hành động và yêu thương người dân Việt Nam như chính đồng bào của mình.

Điều này càng trở nên ý nghĩa hơn khi anh Nathan, người đã chọn Việt Nam là quê hương thứ hai của mình, mong muốn hòa mình vào văn hóa và cuộc sống nơi đây.

1726122254-459176712-435661612849423-7863630422624104294-n-9571-width645height484
Anh Nathan Keers thân thiện, nhiệt tình hỗ trợ người dân - Ảnh: NVCC

Qua việc chia sẻ câu chuyện của mình, chị Băng Khanh mong muốn truyền cảm hứng tới tất cả mọi người, rằng dù bằng cách nào, tất cả đều có thể chung tay giúp đỡ, hướng về vùng lũ với tấm lòng nhân ái.

Câu chuyện của gia đình anh Nathan Keers và chị Băng Khanh không chỉ là tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết, yêu thương mà còn là minh chứng cho tình người, tình yêu thương không biên giới, giúp gắn kết mọi người trong những thời điểm khó khăn.

Anh Nathan Ross Keers (SN 1991, quốc tịch Anh) kết hôn với chị Ngô Băng Khanh (SN 1991, quê Thanh Hóa) đã hơn 6 năm, có với nhau hai con trai.
Hiện hai vợ chồng đang quản lý một trung tâm dạy tiếng Anh tại Hà Nội và làm sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.
Cặp đôi cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh, video hài hước về cuộc sống gia đình thường ngày, thể hiện những màu sắc thú vị của cuộc hôn nhân vợ Việt - chồng Tây.
Bình luận