Một cô gái 24 tuổi vừa chia sẻ câu chuyện oái oăm của bản thân với người bạn thân lâu năm khiến cộng đồng mạng xôn xao, tờ People đưa tin hôm 21/3.
Cô kể mình có một người bạn thân từ thời tiểu học tên là Megan. Cô vẫn luôn quý mến người bạn này, thấy vinh dự khi được bạn mời làm phù dâu cho ngày trọng đại.
Cô gái đã vô cùng hào hứng cho đến khi nhận thư từ người bạn Megan. Trong thư, Megan nêu rõ các khoản chi phí mà cô phải trả để có thể tham dự đám cưới với vai trò phù dâu.
Danh sách gồm một loạt khoản chi, 500 USD (12,8 triệu đồng) cho bộ váy, 300 USD (7,6 triệu đồng) cho việc làm tóc và trang điểm (được thực hiện bởi một thợ trang điểm do Megan đặt trước),150 USD (3,8 triệu đồng) cho món quà tặng cô dâu (được cho là mức tối thiểu mà cô dâu yêu cầu), và 100 USD (2,5 triệu đồng) cho tiền đặt cọc bữa tiệc độc thân tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng. Megan còn “yêu cầu” thêm 50 USD (1,2 triệu đồng) cho “chi phí linh tinh” khác.
Cô gái đã lập tức nhắn cho bạn mình, nói rằng chi phí này quá cao. Kết quả, cô nhận được phản hồi của Megan rằng những khoản chi này là "bình thường" với các đám cưới hiện đại. Cô ấy muốn mọi thứ phải hoàn hảo trong ngày trọng đại của mình.
Lời giải thích của Megan khiến cô càng cảm thấy “dở khóc dở cười”.
Cô chia sẻ đã tôn trọng tình bạn với Megan nhiều năm qua. Hành động của Megan khiến cô cảm thấy bản thân bị lợi dụng, buộc trả tiền cho đám cưới mơ ước của cô bạn.
Cô đã trả lời rằng mình không thể chi trả cho tất cả những khoản này và kể từ đó, Megan không còn liên lạc với cô nữa.
Câu chuyện của cô gái đã nhận rất nhiều luồng ý kiến. Một số người nghĩ đơn giản cô gái không nên tranh cãi, nên trả tiền để tránh gây xích mích với bạn.
Nhiều người đồng cảm với cô gái, ủng hộ cô gái dứt khoát từ chối, không để mình bị ép buộc tham gia đám cưới với chi phí quá lớn như vậy. Một vài ý kiến chỉ trích cô dâu yêu cầu quá nhiều với các phù dâu.



