Đăng nhập

10 năm sống không cần tiền, không nhà, không xe

00:00
00:00
00:00
VOH - Người phụ nữ thay đổi lối sống sau khi chồng qua đời, cô nghỉ việc, đóng tài khoản ngân hàng, sống không cần tiền.

Chồng của Jo Nemeth đột ngột qua đời vào tháng 11 năm 2016. Cô đến giờ vẫn nhớ rõ kỳ Giáng sinh đầu tiên không có chồng bên cạnh.

Nemeth, 56 tuổi, ở TP Lismore, bang New South Wales, nhớ lại “Tôi thậm chí không muốn sống nữa”. Cô có công việc ổn định nhưng không tìm thấy niềm vui trong đó trong một khoảng thời gian dài, nên đã rời công ty. Sau đó, cô đưa hết số tiền mình có cho con gái Amy, 18 tuổi.

Trong chuỗi ngày vô định, Jo Nemeth tình cờ đọc được quyển sách The Moneyless Man: A Year of Freeconomic Living (Người đàn ông không tiền: Một năm sống nhờ những thứ miễn phí) của Mark Boyle, một tác giả sống ở Anh.

Nemeth ngay lập tức bị thu hút bởi ý tưởng sống mà không cần tiêu tiền, chỉ sử dụng những gì đang có.

Screen-Shot-2025-04-04-at-15-1-7183-5028-1743754445Xem toàn màn hình
Jo Nemeth ở nông trại TP Lismore, New South Wales, Australia - Ảnh: Guardian

Cô lập danh sách những thứ thiết yếu và nhận ra mình không cần nhiều vật chất để thấy hạnh phúc.

Cô đã sống 10 năm mà không cần đến nhà riêng, không nhận trợ cấp xã hội, không có khoản tiết kiệm và không cần người chu cấp.

Khi mới chọn lối sống này, Nemeth lo lắng nhất vấn đề thực phẩm. Nhưng sau đó cô nhận ra điều này dễ giải quyết nhất.

Cô tự trồng rau và được bạn bè cho đồ ăn thừa, những món họ để quên trong tủ lạnh và không dùng đến. Mỗi dịp sinh nhật hoặc Giáng sinh, cô nhận quà từ bố mẹ là gạo hoặc túi bột mì.

Cô dần tham gia sâu hơn vào nhóm "kinh tế quà tặng", gồm những người theo đuổi lối sống cho đi không mong đáp lại, nhận mà không cảm thấy mắc nợ.

"Nó khác hẳn trao đổi hay giao dịch tiền tệ", cô nói. "Tôi thấy an toàn hơn cả lúc còn kiếm tiền".

3 năm đầu tiên, Nemeth sống nhờ tại trang trại của người bạn, dựng túp lều từ phế liệu. Sau đó, cô nhận trông nhà cho người khác. Có lúc, cô sống trong xe ôtô đậu ở sân sau của người họ hàng.

Năm 2018, cô dọn đến nhà bạn thân Sharon Brodie, người có cùng lối sống. Cô làm nhiều việc như nấu ăn, dọn dẹp, chăm vườn, làm xà phòng, bột giặt, thực phẩm lên men để thay cho phí thuê nhà. Các công việc này cũng giúp giảm tác động đến môi trường.

Cô tìm đủ phương thức để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của bản thân mà không đụng đến tiền. Con gái Amy của cô bày tỏ: "Nếu quy đổi công việc mẹ làm thành tiền, có lẽ giá trị còn lớn hơn cả tiền thuê nhà".

Người bạn Brodie cho biết cuộc sống của họ đơn giản nhưng vẫn phong phú hơn nhiều người.

Nemeth nói cô không chống lại tiền, cũng không phản đối công nghệ. Cô dùng điện thoại (quà từ bạn) không sim, liên lạc qua wifi miễn phí. Nemeth kết nối với nhóm Buy Nothing và quảng bá vườn cộng đồng Lismore, nơi cô làm tình nguyện. Không có ôtô, cô đi bộ hoặc quá giang.

Nemeth vừa sửa lại căn nhà nhỏ ở sân sau bằng vật liệu tái chế, diện tích chỉ vừa đủ cho chiếc giường, không điện hay nước máy. Cô có ý định sống trong ngôi nhà này, mỗi đêm đọc sách dưới ánh nến. "Tôi tìm lại sự kết nối với thiên nhiên, chim chóc và các vì sao", cô thích thú bày tỏ.

Bình luận