Cả nhà đi tìm người mẹ mất tích, phát hiện thi thể mẹ trong bụng trăn

INDONESIA - Thấy con trăn to bất thường bên đường, mọi người nghi ngờ nên mổ bụng con trăn ra, phát hiện thi thể người phụ nữ bên trong.

Tờ DM ngày 2/4 đưa tin, gia đình người phụ nữ tên Hasia (66 tuổi) tại Nam Sulawesi, Indonesia phát hiện bà mất tích sau khi rời khỏi nhà từ sáng để đi làm tại một đồn điền cao su. Đến chiều tối gia đình không thấy bà Hasia về, rất lo lắng nên đã nhờ hàng xóm cùng giúp đỡ đi tìm.

Nurdin, con trai bà Hasia, cho biết gia đình tìm kiếm khắp khu vực đồn điền cho đến khoảng 21h (giờ địa phương) vẫn không có kết quả.

con-tran-78055-s
Mẹ mất tích, cả nhà đi tìm thì phát hiện trăn khủng, mổ bụng trăn thì phát hiện thi thể người mẹ -Ảnh: DM

Tưởng không còn hy vọng, mọi người nhìn thấy một con trăn dài khoảng 8 mét có phần bụng to bất thường nằm im trên bãi cỏ.

Nhận thấy sự bất thường, mọi người xúm nhau vào mổ bụng con trăn. Mọi người đã vô cùng kinh hoàng khi phát hiện thi thể bà Hasia bên trong bụng con trăn.

Gia đình đã đưa thi thể bà Hasia về để làm đám tang theo phong tục địa phương.

Đây không phải lần đầu tìm thấy thi thể người mất tích trong bụng trăn tại Indonesia. Cuối năm ngoái, thi thể của một nông dân cũng được phát hiện trong bụng một con trăn dài khoảng 7m.

Nạn nhân là anh Peco, 30 tuổi, một người cha có 3 con. Khi anh vào đồn điền cọ để làm việc thì bất ngờ bị con trăn tấn công và nuốt chửng.

Bình luận