Theo báo cáo của China Daily, vụ việc được phát hiện tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như An Huy, Quảng Đông, Giang Tô, Giang Tây, Cát Lâm, Liêu Ninh, Tứ Xuyên và Vân Nam. Ước tính có hơn 4.000 thi thể đã bị đánh cắp từ các phòng hỏa táng tại nhà tang lễ để lấy xương bán.
Vụ bê bối được công bố rộng rãi vào ngày 8/8 bởi ông Yi Shenghua, chủ tịch công ty luật Beijing Brave Lawyer (đứng đầu ngành và chuyên xử lý các vụ án lớn), trên mạng xã hội.
Theo tài liệu mà ông Yi chia sẻ, mạng lưới tội phạm này đã hoạt động trong hơn 10 năm, thu về khoảng 53 triệu USD từ năm 2015 đến 2023.
Trung tâm của vụ bê bối là công ty Shanxi Aorui Biomaterials, có trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Công ty này bị cáo buộc mua bán bất hợp pháp xác người đã khuất từ nhiều tỉnh thành và sử dụng để sản xuất vật liệu cấy ghép xương, chủ yếu bán lại cho các bệnh viện.
Shanxi Aorui Biomaterials được thành lập năm 1999, chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm ghép xương. Trong cuộc điều tra, cảnh sát đã thu giữ hơn 18 tấn xương và hơn 34.000 sản phẩm thành phẩm và bán thành phẩm.
Khi vụ việc được phanh phui, chính quyền nhiều tỉnh thành đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Tại An Huy, cảnh sát đã bắt giữ Zhang Duo, một nhân viên nhà tang lễ ở thành phố Hoài Nam.
Tại Tứ Xuyên, giới chức thành phố Đạt Châu cũng đã bắt giữ một số nhân viên từng làm việc tại các nhà tang lễ địa phương.
Phát ngôn viên của viện kiểm sát thành phố Thái Nguyên xác nhận cuộc điều tra đang được tiến hành, nhưng cho biết vụ án khá phức tạp và cần thêm thời gian.
Ngoài việc buôn bán xương người, cuộc điều tra tại các tỉnh An Huy, Liêu Ninh và Cát Lâm còn phát hiện một số nhà tang lễ thu phí và vận hành nghĩa trang bất hợp pháp. Báo Global Times cũng đưa tin về tình trạng nhân viên nhũng nhiễu tại các cơ sở này.
Vụ bê bối gây rúng động dư luận Trung Quốc, làm dấy lên những lo ngại về đạo đức và pháp luật trong ngành dịch vụ tang lễ. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và dự kiến sẽ có thêm nhiều thông tin được công bố trong thời gian tới.



