Kaydell đã chi 5.400 bảng Anh (khoảng 174 triệu đồng) cho các thủ thuật nâng mông kiểu Brazil, căng da bụng và nâng ngực với hy vọng thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, quyết định này đã dẫn đến bi kịch.
Kaydell và chị gái Leanne đã cùng nhau tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để phẫu thuật. Sau ca mổ, Leanne được các bác sĩ thông báo rằng em gái cô đã qua đời trong phòng hồi sức do các phân tử mỡ di chuyển vào phổi, gây tử vong. Điều đáng ngờ là các bác sĩ đã trả lại tiền và vé máy bay ngay lập tức, như thể để nhanh chóng đưa Leanne về nhà.
Sau khi thi thể Kaydell được giao lại cho gia đình, họ phát hiện một số cơ quan nội tạng của cô đã biến mất. Tuy nhiên, phòng khám tại Istanbul khẳng định rằng thi thể đã được trao trả đầy đủ và bác sĩ của chính phủ đã kiểm tra không phát hiện mất mát nội tạng.
Kaydell Brown (bên phải) cùng chị gái Leanne - Ảnh: Mirror
Gia đình Kaydell không được phép nhìn thấy thi thể của cô, làm dấy lên nghi ngờ rằng nội tạng có thể đã bị lấy đi trong quá trình khám nghiệm tử thi.
Phòng khám cho biết họ đã thực hiện 23.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ trong 13 năm qua và chỉ có hai trường hợp tử vong, bao gồm cả trường hợp của Kaydell, khẳng định tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với mức trung bình quốc tế.
Bộ Ngoại giao Anh cho biết từ năm 2019 đã có 28 người Anh tử vong sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ, và đã hợp tác với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để tăng cường an toàn cho những người đến đây để điều trị y tế.
Chính phủ Anh khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ngoài và nên tìm hiểu kỹ về bác sĩ cũng như quy định tại quốc gia họ định đến.


