Anh Boljulio Aleria (48 tuổi) đang lái xe máy qua Antequera ở tỉnh Bohol, Philippines thì một con trăn khổng lồ xuất hiện và chặn đường anh.
Anh dừng lại và đợi con trăn đi qua, nhưng lại bị sốc khi nó trườn về phía anh. Con vật cắn răng vào cánh tay anh rồi nhanh chóng quấn quanh eo anh và siết chặt.
“Nó cắn vào tay tôi và tôi buông chiếc xe máy ra”, Aleria nói với truyền thông địa phương từ giường bệnh. “Rồi cái đuôi của nó vòng quanh eo tôi rất nhanh”.
“Tôi nghĩ mình sẽ chết nếu không chống trả. Và tôi nghĩ cơ hội duy nhất của mình là cắn vào cổ nó để nó lỏng ra một chút. Tôi cắn nó cho đến khi da nó bong ra. Và khi da bong ra, tôi cắn vào thịt nó. Chỉ khi đó nó mới lỏng ra”.

Mặc dù choáng váng vì mất máu, Aleria vẫn cố gắng lê bước về phía ngôi nhà gần nhất để gọi giúp đỡ.
Các nhân viên y tế đã nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện ở Thành phố Tagbilaran để điều trị.
Răng nanh của con rắn đã xuyên qua cổ tay anh nhưng may mắn không làm thủng những động mạch quan trọng. Hình ảnh từ bệnh viện cho thấy Aleria với cánh tay bị băng bó, đầy máu và trên mặt.
Aleria nói với truyền thông địa phương rằng, con trăn sau đó đã được người dân địa phương nấu chín và ăn thịt.
Các bác sĩ đã kê đơn thuốc kháng sinh để điều trị vết thương cho anh và cho phép anh xuất viện về nhà.
Trăn lưới có mặt khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí cả trong các thành phố, khiến chúng xung đột với con người. Trăn thường lao vào con mồi để cắn trước khi tạo ra áp lực vật lý để nghiền nát và siết lại.
Đây là một trong những loài lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài khác.