Đăng nhập

Cậu bé lớp 3 được tặng giấy khen vì kịp thời hô hấp nhân tạo cứu sống mẹ mình

00:00
00:00
00:00
HÀN QUỐC - Một đồn cứu hỏa Hàn Quốc đã trao tặng giấy khen cho một học sinh lớp 3 đã hô hấp nhân tạo, hồi sức cho mẹ mình vào tháng 1/2025.

Mẹ của Jeong Tae-un (9 tuổi) đã ngã quỵ do vấn đề về tim tại nhà riêng ở Bucheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc vào khoảng 10 giờ 20 phút tối ngày 8/1, theo Sở cứu hỏa Bucheon.

Cậu bé đã ngay lập tức gọi cho tổng đài cấp cứu 119 và thực hiện hồi sức tim phổi cho mẹ mình.

Tình trạng của người mẹ gần như nguy kịch khi nhân viên cứu hộ đến, nhưng các viên chức đã sử dụng máy khử rung tim để phục hồi mạch và hơi thở - trước khi đưa cô đến bệnh viện gần đó. Cô đã được điều trị các vấn đề về tim và được xuất viện vào ngày 14/1.

ho-hap-nhan-tao-100325Xem toàn màn hình
Jeong Tae-un chụp ảnh cùng các viên chức của Sở cứu hỏa Bucheon. Em được khen thưởng vì đã thực hiện hô hấp nhân tạo giúp cứu sống mẹ mình - Ảnh do Sở cứu hỏa Bucheon

"Khi mẹ ngã gục, em liền nghĩ ngay đến những gì mình đã học ở trường về hô hấp nhân tạo... Em mừng vì mẹ đã hồi phục, và em chắc rằng bạn bè em cũng có thể làm được nếu họ bình tĩnh và làm theo những gì chúng em đã học" - cậu bé nói.

Ji Jun-ho, đội trưởng Đội cứu hỏa Bucheon, đánh giá cao phản ứng nhanh chóng và hiệu quả của cậu bé và cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc đào tạo hô hấp nhân tạo cho người dân.

Bình luận