Mùa giải 2025 tiếp tục truyền tải thông điệp “Mỗi bước chạy, vạn dặm xanh” qua hình ảnh vòng đời rùa biển được thể hiện trên áo thi đấu – từ khi còn là trứng, nở ra, trưởng thành và quay về nơi khởi đầu.

Với tỉ lệ sống sót chưa đến 1/1000, hành trình sống của rùa biển phát ánh rõ tính mong manh của tự nhiên và nhu cầu cấp thiết hành động bảo vệ từ con người.
Năm nay, chạy bộ vì rùa biển lần đầu tiên mở rộng thêm cự ly bán chuyên 21km, bên cạnh hai cự ly quen thuộc là 5km và 10km.
Bước phát triển này đánh dấu sự chuyển mình rõ nét của một giải chạy phong trào, hướng đến tổ chức chuyên nghiệp hơn và trải nghiệm thể thao bền vững tại một trong những điểm đến giàu giá trị sinh thái nhất Việt Nam.
Các vận động viên sẽ xuất phát vào khung giờ bình minh - từ khi trời còn tối đến lúc ánh nắng đầu ngày le lói trên biển - hứa hẹn mang đến hành trình thi đấu đáng nhớ giữa khung cảnh nguyên sơ của Côn Đảo.
Tại mùa giải 2024, một cá thể rùa Vích mắc cạn đã được phát hiện và giải cứu kịp thời bởi các vận động viên trong lúc thi đấu – khoảnh khắc hiếm có trở thành điểm nhấn ý nghĩa cho tinh thần mà sự kiện theo đuổi.
Nằm biệt lập ngoài khơi phía Nam, Côn Đảo (TPHCM) là một trong số ít địa điểm tại Việt Nam nơi rùa biển vẫn quay về đẻ trứng tự nhiên mỗi năm.
Vào mùa sinh sản, hàng trăm cá thể rùa xanh (Vích) trở lại các bãi cát quen thuộc để bắt đầu một vòng đời mới - nhờ điều kiện tự nhiên hiếm có: biển lặng, ánh sáng dịu và môi trường gần như không ô nhiễm tiếng ồn.
Trong năm qua, rùa biển từ vùng biển Philippines cũng đã vượt hàng ngàn cây số để chọn Côn Đảo làm bãi đẻ, đây là một hiện tượng hiếm gặp, phản ánh sức hấp dẫn sinh học nguyên sơ mà ít nơi còn giữ được.
Tuy vậy, hành trình bảo tồn vẫn đối mặt nhiều thách thức: từ rác thải nhựa, đánh bắt trái phép đến áp lực phát triển du lịch làm thu hẹp dần bãi đẻ tự nhiên.



