Cô gái mời bạn cũ bữa tiệc, về nhà chết lặng trước những lời chỉ trích

VOH - Một buổi họp lớp tưởng chừng như vui vẻ lại trở thành một cú sốc tinh thần đối với cô gái trẻ khi hành động mời bạn bè cũ ăn bữa tiệc 300 triệu đồng bị hiểu lầm và chỉ trích.

Sau nhiều năm vất vả trong sự nghiệp, cô gái đã quyết định tổ chức buổi gặp gỡ với những người bạn đại học để kỷ niệm 10 năm ngày ra trường. Tuy nhiên, sự chân thành của cô lại bị phản ứng ngược khiến cô đau đớn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô gái này, tên Lan Anh, quyết định ở lại Thượng Hải làm việc. Những năm đầu mới ra trường, cô làm công việc hành chính lương thấp, thuê phòng trọ chật chội, thường xuyên ăn mì gói qua ngày và thậm chí không dám bật điều hòa vì sợ hóa đơn điện. Nhưng nhờ kiên trì học hỏi và thay đổi công ty, hiện tại Lan Anh là trưởng bộ phận logistics cho một doanh nghiệp thương mại quốc tế. Với mức thu nhập hàng tháng khoảng 25.000 tệ (~87,5 triệu đồng), cuộc sống của cô đã dần ổn định hơn, đủ để gửi tiền về cho gia đình và tiết kiệm.

Tuy nhiên, cuộc sống đô thị đầy áp lực đôi khi khiến cô cảm thấy cô đơn. Nhớ lại những kỷ niệm vui vẻ thời đại học, Lan Anh quyết định tham gia buổi họp lớp 10 năm sau khi nhận được lời kêu gọi từ lớp trưởng. Cô nhanh chóng xin nghỉ phép và bay về quê tham gia bữa tiệc.

Bữa tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng và sang trọng, mọi người gặp lại nhau với niềm vui và những câu chuyện vui vẻ. Lan Anh, trong lúc mọi người đang trò chuyện, đã thanh toán toàn bộ hóa đơn bữa tiệc trị giá 86.000 tệ (~300 triệu đồng) như một món quà kỷ niệm. Cô muốn thể hiện sự tri ân với bạn bè cũ, nhưng hành động này đã khiến không khí bữa tiệc bất ngờ im lặng vài giây. Mọi người cảm ơn cô, và lớp trưởng vỗ tay khen ngợi, nhưng điều Lan Anh không ngờ là sau đó, một chuỗi tin nhắn đầy chỉ trích đã xuất hiện.

hop lop 2025
Ảnh minh hoạ

Về đến nhà, cô mở điện thoại và thấy hơn 300 tin nhắn chưa đọc trong nhóm chat của lớp. Cô choáng váng khi đọc những dòng tin nhắn chỉ trích từ bạn bè cũ: “Tranh thanh toán thế để làm gì nhỉ? Cứ như muốn thể hiện”, “Chắc làm ăn gì đó trúng mánh, nên giờ muốn khoe”, hay “Tự dưng mời nguyên bữa hơn 80.000 tệ, ai chơi kiểu đó?”. Những lời chỉ trích khiến cô rơi vào trạng thái suy sụp. Những người bạn cũ mà cô từng tin tưởng giờ lại nghi ngờ và chỉ trích cô chỉ vì hành động mời họ ăn một bữa tiệc.

Lan Anh không trả lời lại tin nhắn nào và quyết định rời khỏi nhóm chat. Cô nhận ra rằng, dù mình có thể làm những điều tốt đẹp, không phải ai cũng hiểu và đánh giá đúng sự chân thành của mình. Thời gian và hoàn cảnh đã thay đổi mọi thứ, kể cả tình bạn. Cô gái trẻ ấy giờ đây đã học được bài học đắng cay: không phải ai cũng vui khi bạn thành công, và đôi khi sự chân thành lại trở thành yếu tố khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Bình luận