Một người phụ nữ đã bị mắc kẹt giữa những tảng đá trong 7 tiếng sau khi cô trượt đầu vào một khe nứt sâu 3 mét để lấy lại điện thoại của mình ở vùng New South Wales (NSW).
NSW Ambulance cho biết, bạn bè của Matilda Campbell ban đầu đã mất 1 giờ cố gắng giải cứu cô khi cô bị treo ngược đầu trước khi gọi điện cầu cứu.
Chiến dịch giải cứu cô khỏi "tình huống khó khăn không thể ngờ tới" tại Thung lũng Hunter vào ngày 12/10 có sự tham gia của một nhóm nhân viên cứu hộ "đa ngành".
Họ đã di dời một số tảng đá lớn để tạo ra một điểm tiếp cận an toàn. Sau đó, lực lượng lượng cứu hộ đã kéo chân Campbell (ngoài 20 tuổi) lên một cách khéo léo khỏi "khúc cua hình chữ S hẹp".
Một chiếc tời chuyên dụng đã được sử dụng để di chuyển một tảng đá nặng 500kg. Một khung gỗ cứng cũng được tạo ra để "đảm bảo sự ổn định" trong quá trình giải cứu.
“Trong 10 năm làm nhân viên cứu hộ, tôi chưa bao giờ gặp phải công việc nào giống như thế này”, Peter Watts, một nhân viên cứu hộ cho biết.
“Công việc này đầy thử thách nhưng vô cùng bổ ích. Mỗi cơ quan đều có vai trò riêng và tất cả chúng tôi đều làm việc rất tốt với nhau để đạt được kết quả tốt cho nạn nhân” - anh nói.
Campbell được giải thoát với chỉ những vết xước và bầm tím nhỏ. NSW Ambulance cho biết điện thoại của cô không thể lấy lại được.
Campbell đăng trên mạng xã hội: "Có thể nói tôi là người dễ gặp tai nạn nhất từ trước đến nay. Tôi ổn, chỉ là đang hồi phục sau một số chấn thương, không được khám phá đá trong một thời gian nữa!"
Cô ấy nói rằng cô ấy "muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bạn bè tôi và nhóm cứu hộ đã làm việc rất chăm chỉ để đưa tôi ra ngoài. Tôi mãi mãi biết ơn vì nếu không thì rất có thể tôi đã không thể ở đây ngày hôm nay”.


