Trong một video đăng trên mạng xã hội Instagram, Gordon Ramsay đã vén áo lên và chia sẻ hình ảnh một vết bầm tím bao phủ một phần lớn thân mình, cùng với những bức ảnh về chiếc mũ bảo hiểm và quần áo rách nát.
Đầu bếp 57 tuổi nói: “Này các bạn, là Gordon đây. Tôi muốn chia sẻ một thông điệp rất quan trọng với tất cả các bạn. Bạn biết đấy, tôi yêu thích đạp xe, ba môn phối hợp và các cuộc đua... Và tuần này, thật không may, tôi đã gặp một tai nạn thực sự tồi tệ. Nó khiến tôi choáng váng và thành thật mà nói thì tôi thật may mắn khi được ở đây”.
Ông chia sẻ: “Những bác sĩ phẫu thuật chấn thương, bác sĩ, y tá trong bệnh viện đã chăm sóc tôi tuần này. Họ thật tuyệt vời nhưng thành thật mà nói, bạn phải đội mũ bảo hiểm đấy”.
“Tôi không quan tâm cuộc hành trình ngắn thế nào. Tôi không quan tâm… những chiếc mũ bảo hiểm này tốn tiền, nhưng chúng rất quan trọng, ngay cả với hành trình ngắn của một đứa trẻ, chúng cũng phải đội mũ bảo hiểm” – ông nhấn mạnh.
Vị đầu bếp chia sẻ: “Giờ đây tôi thật may mắn khi được đứng ở đây. Tôi đau đớn. Thật là một tuần tàn khốc và tôi sắp vượt qua được nó rồi”.
Trong đoạn clip ngắn đăng trên mạng xã hội Instagram với 17 triệu người theo dõi, có thể thấy bàn tay của Ramsay run rẩy. Bên cạnh bài đăng, ông viết rằng, ông “ổn và không bị gãy xương hay bị vết thương nặng nào nhưng bị bầm giống như một củ khoai tây tím”.
Ông nói thêm rằng, ông đã được điều trị tại bệnh viện Lawrence + Memorial ở New London, Connecticut và chiếc mũ bảo hiểm đã cứu sống ông.
Ramsay, người gốc Johnstone, gần Glasgow ở Scotland, đã trở thành một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất thế giới sau khi xuất hiện trên truyền hình Anh 20 năm trước.
Ông sở hữu một loạt nhà hàng ở Anh, Mỹ và đang tham gia chương trình truyền hình mới nhất của Mỹ, Next Level Chef.


