Công ty Công nghiệp Cá sấu Hongyi, thành lập năm 2005 bởi Mo Junrong - người được mệnh danh là "Thần cá sấu" Trung Quốc, từng là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nuôi và kinh doanh cá sấu.
Với vốn đăng ký hơn 50 triệu nhân dân tệ (khoảng 7 triệu USD), Hongyi chuyên nuôi cá sấu Xiêm, một loài được phép nuôi và buôn bán hợp pháp tại Trung Quốc từ năm 2003.
Tuy nhiên, do không đáp ứng được các nghĩa vụ tài chính, Hongyi đã tuyên bố phá sản. Tòa án Nhân dân quận Nam Sơn (Thâm Quyến) đã quyết định thanh lý tài sản của công ty thông qua hình thức đấu giá, trong đó gồm 500 con cá sấu sống.

Phiên đấu giá bắt đầu từ ngày 10/3 và kéo dài đến 9/5, với giá khởi điểm 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 550.000 USD).
Để tham gia đấu giá, người mua phải có giấy phép nhân giống cá sấu và chứng minh khả năng nuôi nhốt, vận chuyển số lượng lớn loài bò sát này. Nếu không đáp ứng được yêu cầu sau khi trúng đấu giá, họ sẽ mất khoản đặt cọc 300.000 nhân dân tệ (41.000 USD).
Mặc dù đã có hơn 4.000 lượt truy cập vào trang đấu giá trên nền tảng Alibaba, đến nay vẫn chưa có ai đăng ký tham gia. Trước đó, hai phiên đấu giá tương tự vào tháng 1 và 2 năm nay với giá khởi điểm lần lượt là 5 triệu và 4 triệu nhân dân tệ đều thất bại.
Sự việc đã gây sốt mạng xã hội Trung Quốc với nhiều bình luận châm biếm. Một người dùng viết: “Phải là thần cá sấu tái sinh mới dám mua.”

Trước đó vào tháng 9/2024, một tòa án khác ở Trung Quốc cũng từng gây xôn xao khi mang một chai nước ngọt nhãn hiệu Sprite ra đấu giá với mức giá khởi điểm 4,2 nhân dân tệ (khoảng 0,6 USD). Chai nước này từng thuộc về một triệu phú mới phá sản, và vụ việc đã dấy lên nhiều tranh cãi về việc liệu hệ thống tư pháp có đang lãng phí nguồn lực vào những việc phi lý hay không.