Người đàn ông họ Li, ngoài 20 tuổi đã làm việc 5 năm tại một công ty gia sư và giáo dục ở Vũ Hán.
Công ty được thành lập vào năm 2012, điều hành một nền tảng trực tuyến cung cấp các khóa học tiếng Anh và toán cho học sinh tiểu học và trung học. Theo các nguồn trực tuyến, nền tảng này có hơn 160 triệu người dùng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Li tham gia làm gia sư trực tuyến.

Truyền thông đại lục đưa tin, gần đây anh đã phải làm thêm nhiều ngày để hoàn thành nhiệm vụ trước kỳ nghỉ lễ dài.
Ngày 22/4, Li đến văn phòng và làm việc đến tận đêm khuya. Vị hôn thê của anh không thể liên lạc được với anh nên đã gọi cảnh sát.
Sáng hôm sau, một người gác cổng phát hiện Li bất tỉnh trong văn phòng. Sau đó, anh được xác nhận đã chết vì lên cơn đau tim đột ngột.
Người thân của Li cho biết, anh lớn lên trong một gia đình gặp khó khăn về tài chính. Anh là con thứ hai, có một người chị gái lớn tuổi hơn, chưa lập gia đình. Cha anh đã qua đời nhiều năm trước và mẹ anh sau đó đã tái hôn.
Vị hôn thê của anh cho biết, họ đã lên kế hoạch kết hôn vào ngày 2/5.

Cơ quan lao động địa phương cho biết, gia đình anh Li và công ty liên quan đang chuẩn bị giấy tờ để chứng nhận rằng cái chết của anh là do liên quan đến công việc.
Vào ngày 25/4, công ty đã ra thông cáo bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của Li và cam kết sẽ hợp tác với gia đình anh.
Tuyên bố nhấn mạnh rằng, nhóm của Li không được lên lịch làm thêm giờ vì ngày làm việc hôm đó trùng với ngày nghỉ lễ của toàn công ty.
Công ty cũng khen ngợi thành tích của Li và yêu cầu công chúng tôn trọng sự riêng tư của gia đình anh. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng đã đặt câu hỏi về tuyên bố này.
Một người nói: “Công ty gợi ý Li chọn làm thêm giờ có phải là tự nguyện không? Nếu không có áp lực nặng nề về hiệu suất và nỗi sợ mất việc, sẽ không ai tự nguyện làm thêm giờ”.
Các phương tiện truyền thông đại lục trước đó đã đưa tin về tình trạng làm thêm giờ tràn lan tại công ty này.
Các cựu nhân viên cho biết, một gia sư tại đây phải quản lý 400 học sinh, trả lời vô số câu hỏi của phụ huynh và thường xuyên làm thêm hơn 6 giờ mỗi ngày. Nhân viên phải báo cáo với người giám sát khi sử dụng phòng vệ sinh hoặc giờ nghỉ trưa.
Một cựu nhân viên tên Wang cho biết, cô cảm thấy lo lắng vì phải làm thêm giờ trong thời gian dài và đã nghỉ việc vào cuối năm ngoái. Một người khác tên là Zhang đã từ chức một ngày sau khi nghe tin Li qua đời.
Sự việc đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, với các chủ đề liên quan vượt quá 70 triệu lượt xem.
Một người cho biết: “Thầy giáo Li nên đi ăn mừng đám cưới của mình, chứ không phải tạm biệt thế giới trong khi làm thêm giờ”.
Một người khác cho biết: "Nhiều công ty ép nhân viên làm thêm giờ 'tự nguyện' thông qua áp lực hiệu suất và các chiến thuật loại trừ tinh vi".
Luật lao động Trung Quốc quy định thời gian làm việc tối đa là 8 giờ một ngày, 44 giờ một tuần và không quá 36 giờ làm thêm mỗi tháng. Tuy nhiên, các báo cáo về văn hóa làm việc quá sức vẫn tiếp tục xuất hiện.
Tháng 6 năm ngoái, một công ty công nghệ ở Đông Nam Trung Quốc đã gây phẫn nộ trên toàn quốc khi áp dụng chế độ làm việc 6 ngày một tuần từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối.