"Khi nhìn thấy chúng, tôi đã phải nhìn lại lần nữa - chắc chắn đó không phải là thứ tôi nghĩ?" - một người mẹ giấu tên, nói với Sky News trong khi mô tả kiểu trang trí ghê rợn tại sân chơi trẻ em.
Màn trang trí rùng rợn này được dựng lên tại Rugrats and Halfpints, một trung tâm hoạt động dành cho trẻ em ở Cirencester, Gloucestershire, "cam kết cung cấp một môi trường an toàn, sạch sẽ và kích thích", theo quảng cáo.
Cơ sở này cung cấp nhiều hoạt động "vui chơi nhẹ nhàng" cho trẻ em với giá vé từ 7,47 đến 15,26 đô la cho mỗi trẻ. Thật không may, những người điều hành cơ sở này dường như không quan tâm nhiều đến việc "làm suy yếu" tâm lý của trẻ.
Người mẹ được nhắc đến bên trên đã đưa con đến khu vui chơi vào cuối tuần và nhìn thấy một số túi nhựa đen có kích thước bằng cơ thể người lủng lẳng ở một trong những khu vực trò chơi, như trong những bức ảnh lan truyền.
Một số túi được quấn băng dính có dòng chữ “thận trọng” và “nguy hiểm”, gợi lên hình ảnh như trong phim kinh dị.
Người mẹ kinh hoàng nói: "Những chiếc túi đựng xác nằm ở phía sau, không thể nhìn thấy từ khu vực quán cà phê, chỉ có trẻ em bên trong mới nhìn thấy, và tôi chỉ không muốn phải giải thích với con mình chúng là gì".
Sau khi nói chuyện với các bậc phụ huynh khác, bà cho biết, họ cũng "sốc như tôi khi thấy điều đó".
Người phát ngôn của Rugrats đã xin lỗi vì những đồ trang trí rùng rợn và cam kết sẽ gỡ bỏ chúng sớm nhất có thể.
"Đây là lần đầu tiên có người báo cáo với chúng tôi, vì vậy, chúng tôi sẽ gỡ bỏ ngay lập tức", người đại diện cho biết.
Đây không phải là lần đầu tiên có người gặp rắc rối vì túi đựng xác giả. Vào năm 2021, một phụ nữ Anh đã vô cùng đau khổ sau khi một đạo cụ "xác chết" được đặt nhầm chỗ khiến một đội gồm 10 cảnh sát bao vây nhà cô vì nghi ngờ cô phạm tội giết người.


