Người phát ngôn vườn thú Miami, Ron Magill cho biết con hươu cao cổ sinh ngày 15/12 năm ngoái có tên là Saba, giống cái, được nhân viên vườn thú tìm thấy đã chết vào sáng thứ Bảy qua.

Magill cho biết: “Vì sự kiện dẫn đến chấn thương này xảy ra vào ban đêm và không được quan sát trực tiếp nên các quan chức sở thú chỉ có thể suy đoán rằng có điều gì đó đã khiến con vật giật mình và khiến nó chạy vào hàng rào, dẫn đến vết thương chí mạng”.
Khám nghiệm tử thi xác định rằng con hươu cao cổ đã bị gãy cổ do một chấn thương.
Magill cho biết nhân viên vườn thú tiếp tục theo dõi những con hươu cao cổ khác trong đàn, nhưng tất cả đều đã trở lại cuộc sống bình thường mà không có sự cố nào xảy ra.
Magill cho biết vườn thú có lịch sử lâu đời về việc chăm sóc hươu cao cổ con, với 60 con đã được sinh ra ở đó. Saba là con hươu cao cổ con thứ 60 được sinh ra trong vườn thú.
Sở thú Miami cũng đã cung cấp kinh phí thông qua Quỹ Bảo tồn Sở thú Miami cho nhiều tổ chức khác nhau để hỗ trợ việc bảo tồn hươu cao cổ trong tự nhiên.
Magill cho biết: “Đây là một mất mát nặng nề và tất cả các qui trình nuôi nhốt thú đang được đánh giá cẩn thận để giúp đảm bảo ngăn ngừa bất kỳ sự cố tương tự trong tương lai”.
Sau cái chết của Saba, vườn thú đã nói rằng họ có "một kỷ lục đặc biệt".
Bản tin phát hành tháng 12 cho biết Saba có kích thước nhỏ so với một con hươu cao cổ, nhưng lần kiểm tra đầu tiên cho thấy cô bé rất khỏe mạnh. Hươu cao cổ sinh con ở tư thế đứng nên nó rơi xuống đất từ khoảng 1,2 - 1,8m khi lần đầu tiên bước vào thế giới.
Hươu cao cổ được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế coi là quần thể dễ bị tổn thương với số lượng ngày càng giảm. Những thay đổi trong môi trường tự nhiên, nạn săn bắn và tình trạng thiếu chăm sóc của con người là một số yếu tố đe dọa loài này.