Jessica Weaver (35 tuổi) bị buộc tội sơ suất và gây thương tích cho trẻ do thiếu sót trong việc trông coi con cái, dẫn đến cái chết của cậu bé Anthony Leo Malave, tại Công viên nước Camp Cohen ở El Paso - El Paso Times đưa tin.
Người mẹ bị bắt vào ngày 30/8 tại quê nhà Indiana, nơi cô được miễn dẫn độ. Theo hãng tin này, cô đã bị đưa vào Nhà tù Quận El Paso vào ngày 22/9 và được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh 100.000 USD.
Tài liệu được El Paso Times trích dẫn cho biết, một trong 18 nhân viên cứu hộ làm việc tại công viên đã kéo bé Anthony ra khỏi khu vực sâu khoảng 1,2 của hồ bơi - nơi cậu bé chết đuối.
Bé Anthony không mặc áo phao, dù áo phao có sẵn cho khách.
Các biển hiệu ở Camp Cohen nêu rõ rằng, trẻ em từ 6 tuổi trở xuống “phải luôn có người lớn bơi cùng trực tiếp trông coi” và “phải được người lớn giám sát trong tầm tay”.
Theo biện lý Quận El Paso Bill Hicks, các nhà điều tra đã nói chuyện với một số nhân chứng vào ngày xảy ra vụ tai nạn.
Một nhân chứng cho biết, người phụ nữ “không bao giờ nhìn lên hay chú ý đến bất cứ điều gì” khi cô ấy dán mắt vào điện thoại bên hồ bơi hơn một giờ.
Một nhân chứng khác nói rằng, người phụ nữ đã chụp ảnh trong suốt thời gian anh nhìn thấy cô ở hồ bơi, theo bản khai.
Người thứ ba nhìn thấy “người mẹ hát theo một bài hát và cô ấy nằm xuống, nhìn vào điện thoại khoảng bảy phút trước khi đứa trẻ được kéo lên khỏi mặt nước”.
Một người khác cho biết, người phụ nữ “đã khuyến khích đứa trẻ đi xuống hồ bơi trước khi bỏ đi và để cậu bé một mình”.
Nhân chứng khác đã nghe nói rằng, một cậu bé được tìm thấy dưới nước và người phụ nữ - mẹ cậu bé - phải mất “khoảng năm phút” mới chạy đến chỗ đứa trẻ sau khi mọi người được yêu cầu ra khỏi hồ.
Hicks nói với các phóng viên rằng, Weaver bị buộc tội vì cô không quan tâm đầy đủ đến con trai mình và “nhân viên cứu hộ không phải là người giữ trẻ. Họ là phương sách cuối cùng để cứu mạng người”.


