Một người phụ nữ được mệnh danh là "kẻ đào tẩu xinh đẹp nhất" ở Trung Quốc đã bị cấm phát trực tuyến thông tin giáo dục về chống gian lận sau khi cô được thả khỏi tù.
Qing Chenjingliang, 26 tuổi, đến từ Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, đã bị đuổi khỏi trường trung học khi còn là thiếu niên vì học lực quá kém.

Dưới sự tác động của bạn trai, cô đã gia nhập vào đường dây lừa đảo gồm 10 người. Cô đóng giả là nhân viên quán bar, nhóm này dụ dỗ nạn nhân trực tuyến bằng hững lời lẽ lãng mạn hoặc thiện chí giả tạo và ép họ chi tiêu xa xỉ, đe dọa hoặc sử dụng bạo lực nếu họ từ chối trả tiền.
Vào tháng 11/2018, cảnh sát đã phát lệnh truy nã Qing và đồng phạm. Vẻ ngoài nổi bật của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý trên toàn quốc và mang lại cho cô biệt danh "kẻ bị truy nã xinh đẹp nhất Trung Quốc".
Sau đó, Qing đã tự thú và bị kết án một năm hai tháng tù vì tội lừa đảo.
Chính quyền cho biết vụ lừa đảo liên quan đến hơn 1,4 triệu nhân dân tệ (190.000 USD).
Một trong những bạn học cũ của Qing nói với tờ The Beijing News rằng cô là người vui vẻ, hoạt bát và tốt bụng, họ nói rằng họ rất sốc khi cô ấy sa vào con đường tội phạm. Trong thời gian ở tù, cô được cho là đã trải qua quá trình giáo dục tư tưởng, đào tạo pháp lý và cải cách lao động.
Sau khi được thả vào tháng 11/2021, Qing đã mở một quán trà sữa ở Miên Dương và xuất hiện trong một video chống gian lận của cảnh sát, gây ra nhiều tranh cãi.
Một số cư dân mạng chỉ trích động thái này, cho rằng nó gửi đi thông điệp sai lầm khi cổ súy cho quan điểm "vẻ đẹp đồng nghĩa với công lý".
Vào tháng 3, Qing đã lập một tài khoản mạng xã hội dưới tên đầy đủ của mình, sử dụng ảnh đại diện là ảnh đăng ký năm 2018 và nhanh chóng thu hút được gần 10.000 người theo dõi.
Tiểu sử của cô ấy viết: “Tôi là nhân vật tiêu đề trong bản tin năm 2018. Bây giờ tôi đã thay đổi hoàn toàn.”
Cô phát trực tiếp hai lần một ngày để nâng cao kiến thức pháp luật và phòng chống lừa đảo.
“Tôi muốn bắt đầu lại và giúp những người bình thường tránh bị lừa đảo”, cô nói, thường nhắc nhở người xem về quá khứ của cô như một kẻ đào tẩu xinh đẹp nhất.
Qing khuyến khích những người theo dõi cô gửi quà ảo nếu họ muốn nghe thêm về những vụ lừa đảo và trải nghiệm trong tù của cô.
Cô nhấn mạnh rằng cô đã chấp hành xong bản án và nói thêm: “Rất khó để được giảm án”.

Khi được hỏi cô có gặp người nổi tiếng nào bị giam giữ không, cô cho biết các tù nhân nam và nữ bị giam giữ riêng biệt và bà không chú ý đến những vấn đề như vậy.
Cô ấy cũng vừa đăng một video cảnh báo mọi người về trò lừa đảo ở quán bar, nói rằng: “Đừng tin vào điều gì đó một cách vô ích”.
Tuy nhiên, tài khoản mạng xã hội của Qing đã bị cấm vào ngày 27/4, trang cá nhân của cô không thể tìm kiếm được và tất cả video của cô đều bị xóa. Sau đó, nền tảng này cho biết họ cấm những nội dung khai thác tiền án hoặc tiền án tiền sự để gây sự chú ý hoặc kiếm lợi.
Qing vẫn chưa phản hồi về lệnh cấm.
Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, với các chủ đề liên quan đạt tới hơn 54 triệu lượt xem. Một người quan sát trực tuyến cho biết: "Qing đã mãn hạn tù. Trở thành người phát trực tiếp là quyền hợp pháp của cô ấy. Một đứa con hoang đàng trở về còn quý hơn vàng".
Tuy nhiên, một người khác lại có quan điểm khác: “Cô ấy tự hào vì là 'kẻ chạy trốn xinh đẹp nhất'. Tư duy này bị bóp méo sâu sắc”.
“Chúng tôi không phản đối những người từng bị kết án xây dựng lại cuộc sống và tái hòa nhập vào xã hội, nhưng họ nên làm như vậy với sự khiêm nhường và ý thức mạnh mẽ về công lý”, một người thứ ba nói thêm.