Năm mới: Người trẻ mong tìm thấy niềm vui công việc, hạnh phúc gia đình và bình yên tâm hồn

VOH - Năm mới là dịp để mọi người đặt ra những mục tiêu và hy vọng mới. Với nhiều người trẻ, mục tiêu của họ giờ đây dường như hướng tới nội tâm và gia đình nhiều hơn.

Kỳ vọng của người trẻ trong năm mới 2024 có thể khác nhau tùy theo từng cá nhân. Tuy nhiên, một điểm chung là ai cũng mong khó khăn sớm qua, có công việc ổn định, bớt lo lắng, căng thẳng để cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Như Quỳnh - Chuyên viên truyền thông

Mình hoàn thành chương trình học vào tháng 10/2022 và 2023 là năm đầu tiên mình đi làm, chính thức gia nhập thị trường lao động và tất nhiên mình cũng gặp không ít khó khăn về kỹ năng, kinh nghiệm làm việc. Càng nhiều khó khăn thì càng cho mình nhiều bài học, dạy mình biết cách đối diện và giải quyết vấn đề.

Dù vậy mình vẫn mong 2024 sẽ nhẹ nhàng hơn với mình một chút, cũng mong bản thân sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn để vượt qua.

Như Quỳnh
Như Quỳnh

Mình không có quá nhiều kỳ vọng, nhưng vẫn đặt cho mình một vài mục tiêu lớn để lấy đó làm động lực phấn đấu trong năm mới, cố gắng trau dồi thêm một số kỹ năng trong công việc, học thêm các kiến thức mới... Những sự kiện trong năm mới vẫn là một ẩn số, mong rằng bản thân mình và tất cả mọi người vẫn giữ được sự lạc quan, tình yêu thương để có thể mở lòng đón nhận mọi cơ hội và khó khăn.

Bảo Ngân - Sinh viên

Năm mới 2024, mình mong các bạn trẻ dù học tập và làm việc ở bất kỳ đâu cũng sẽ phát huy truyền thống của quê hương, nỗ lực vượt khó để trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng về công nghệ cũng như trau dồi vốn ngoại ngữ để trở thành công dân của thời đại mới.

Mình mong có thêm nhiều bạn trẻ hồi hương để cống hiến hoặc hướng tới quê hương bằng trách nhiệm thật sự. Nếu có cơ hội, sau khi hoàn thành chương trình học nên trở về, đem những tri thức, kỹ năng mà bản thân lĩnh hội được để cống hiến cho quê hương.

bảo ngân
Bảo Ngân

Mình cũng mong các cấp chính quyền quan tâm, có các giải pháp giải quyết việc làm, đào tạo lao động trẻ, định hướng, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp…

Bắt đầu bước vào một năm mới với những kỳ vọng mới, mình cũng tự đặt ra cho mình nhiều mục tiêu để phấn đấu hơn như: có thể chinh phục được nhiều hơn những vị “Client" khó tính của những sự kiện mà mình phụ trách; muốn ở cạnh bố mẹ và người thân nhiều hơn với những chuyến du lịch hoặc chỉ đơn giản là những cuộc facetime đều đặn hàng ngày; muốn đọc được nhiều sách hơn, muốn tham gia nhiều hơn những chuyến du lịch thiện nguyện...

Và vì “muốn” rất nhiều thứ nên kỳ vọng lớn nhất đó chính là một bản kế hoạch hoàn hảo, một sức khỏe sẵn sàng nhất để có thể làm được tất cả những đều mà mình đặt ra. 

Thy Huyền - Chuyên viên truyền thông

Một năm mới lại đến, người lớn thì ít mong Tết, nhưng mình thì vẫn mong một cái Tết vui vẻ, đoàn viên, hạnh phúc. Vì chỉ có dịp cuối năm, mình mới nhìn lại một năm qua, xem mình hoàn thành được những gì và những điều vẫn còn đang thực hiện dở dang...

Mình mong một năm mới an lành, với sức khỏe tốt, không chỉ cho bản thân mình mà cả cho tất cả mọi người. Mong gia đình mình vẫn được như hiện giờ, cha mẹ, ông bà, người thân vẫn khỏe mạnh và sống đầm ấm như vậy thôi!

Thy Huyền
Thy Huyền

Mình mong đừng xảy ra một loại dịch bệnh nào nữa, mong một cuộc sống yên bình, kinh tế ổn định để chăm sóc gia đình được tốt hơn. Mình cũng mong công việc được suôn sẻ, hoàn thành nhiều dự án bên cạnh những người đồng nghiệp yêu thương. Chỉ như vậy là mình thấy bản thân đã thành công rồi!

Quang Phi - Trưởng phòng kinh doanh

Năm mới lại về, mang theo những ước mơ và hy vọng tươi sáng. Trong lòng tôi, mỗi bình minh của năm mới không chỉ là khởi đầu của một ngày mới, mà còn là biểu tượng của sự khởi đầu mới, của những cơ hội và thách thức mới. Tôi mong ước rằng, trong năm mới này, mỗi chúng ta có thể tìm thấy niềm vui trong công việc, hạnh phúc trong gia đình và sự bình yên trong tâm hồn.

Quang Phi
Quang Phi 

Tôi kỳ vọng rằng, năm mới sẽ là một hành trình đầy ắp những bất ngờ thú vị và những bài học quý giá. Mỗi thử thách chúng ta gặp phải không chỉ là một rào cản, mà còn là cơ hội để chúng ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Tôi hy vọng rằng, trong năm mới, chúng ta không chỉ theo đuổi thành công, mà còn tìm kiếm sự cân bằng, biết ơn những điều nhỏ nhặt và học cách trân trọng từng khoảnh khắc quý giá của cuộc sống.

Hãy cùng nhau đón chào năm mới với lòng tràn đầy hy vọng, không ngừng nỗ lực, không ngừng mơ ước, và luôn giữ vững niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn. Chúc cho mỗi ngày của năm mới sẽ đem lại niềm vui, sức khỏe, và thành công cho tất cả mọi người.

Trúc Thủy - Sinh viên

Năm 2024 sẽ là một năm đầy trải nghiệm bởi mình sẽ chính thức tốt nghiệp ra trường, sẽ có những quyết định phát triển nghề nghiệp một cách nghiêm túc hơn. Hy vọng rằng, năm 2024 sẽ thuận lợi và nhẹ nhàng, dẫn lối đưa mình tìm được nơi làm việc phù hợp và gặp được những ‘người đồng đội’ đáng tin cậy.

Ngoài ra, một gạch đầu dòng nổi bật trong bảng mục tiêu của mình là cải thiện khả năng tập trung lâu dài. Chiêm nghiệm lại năm cũ với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, kèm theo việc bản thân còn hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, mình gần như không ngừng ‘tiêu thụ’ nội dung ngắn trên các nền tảng mạng xã hội, khiến mình nuôi tâm lý dễ chán, dễ phân tâm.

Trúc Thủy
Trúc Thủy

Vậy nên, năm 2024 sẽ là lúc mình rèn luyện bộ não hướng đến sự tập trung lâu dài và bền vững hơn bằng cách giảm cường độ lướt nội dung ngắn, thay đổi thói quen hành vi bấm điện thoại trong vô thức. Mình tin rằng, điều này sẽ tác động tích cực đến nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống. Mình tập trung hơn, làm việc hiệu quả hơn để rồi tiết kiệm thời gian cho việc nuôi dưỡng các mối quan hệ hay chăm sóc sức khỏe.

Cuối cùng, thời khắc năm mới, khoác lên tâm thế mới cùng những mục tiêu mới, mình không mong gì hơn sự bình an cho bản thân và mọi người. Chỉ có như vậy thì mới có thể tiếp tục theo đuổi và hiện thực hóa những dự định của mình.

Bình luận