Nghẹn lòng cuộc gọi trước hôn mê của nữ bác sĩ bị kính rơi vào người

VOH - Kính dày rơi trúng người nữ bác sĩ và cuộc gọi đêm muộn cho bố mẹ để bày tỏ lòng biết ơn trước khi cô hôn mê.

Tối 20/4, bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, đang công tác tại Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) cùng bạn bè uống cà phê tại phố Thái Hà (Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội). Trời đổ cơn giông, một tấm kính lớn từ tầng 2 của tòa nhà đã đổ sập xuống người cô.

Ngay lập tức, bạn bè đưa bác sĩ Lý vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cấp cứu trong tình trạng vỡ nhiều thân đốt sống, tổn thương tủy sống gây liệt hoàn toàn hai chân, gãy nhiều xương sườn gây chấn thương ngực kín tràn máu tràn khí màng phổi hai bên, chấn thương gan độ 4, chấn thương lách độ 2.

bo-bs-ly-789
Ông Thành đau lòng không kìm được nước mắt khi nhắc về con gái - Ảnh: Internet

Nhìn con gái nằm trên giường bệnh yếu ớt cha của bác sĩ Lý ông Hoàng Văn Thành nén đau lòng, cố giữ bình tỉnh để an ủi con. Mỗi khi rời phòng bệnh ông âm thầm lau nước mắt không muốn con gái thấy hình ảnh yếu đuối của mình.

Hiện ông đang ở phòng bệnh thuộc khoa Ngoại thần kinh - cột sống của Bệnh viện Đại học - Y Hà Nội để chăm sóc con gái. Ông cẩn thận hỗ trợ cô trong việc vệ sinh cá nhân, luôn chu đáo như những ngày cô con bé.

nữ bác sĩ bị kính rơi vào ng
Các y bác sĩ thúc trực bên giường bện của Lý - Ảnh: Internet

Ông Thành kể, tối 20/4, ông Thành chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại từ số máy lạ. Khi nghe tiếng con gái ông bối rối: “Cha ơi, con bị tại nạn nặng sắp hôn mê, cha hãy đến Hà Nội để chăm sóc con. Con cảm ơn cha mẹ vì đã nuôi dưỡng con”. Ông Thành nghĩ rằng đây là trò đùa đến khi con gái giải thích đang được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện ông mới tin là thật.

Ông như chết lặng tại chỗ trước thông tin sốc. Mẹ và em trai Lý, đang ở Nghệ An, bắt xe ra Hà Nội sớm và tới nơi lúc rạng sáng, trong khi đó ông Thành đang đóng quân ở biên giới nên phải đến hơn 5 giờ sáng ông mới đến được bệnh viện. Khi ông đến Lý đã hôn mê trong phòng cấp cứu, khiến vợ chồng ông như ngồi trên đống lửa.

nữ bsi bị kính rơi vào ng 1
Sự cố bất ngờ khiến nữ bác chấn thương nghiêm trọng - Ảnh: Internet

“Tôi túc trực bên cạnh con, còn vợ tôi hiện vẫn đang điều trị ung thư tại Bệnh viện K, nên chạy đi chạy về khi cần. Ngày nào tôi cũng cố gắng động viên con, hỗ trợ con tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn của bác sĩ. Con mạnh mẽ lắm, từ nhỏ con đã mạnh mẽ và bây giờ cũng vậy", ông Thành chia sẻ.

Nhờ sự điều trị tích cực của các y bác sĩ, Lý đã tỉnh lại và có thể giao tiếp với người thân. Tuy vậy, cô vẫn bị liệt nữa thân dưới do chấn thương tủy sống và phải phụ thuộc vào sự chăm sóc của người thân cũng như các nhân viên y tế.

Ngày 9/5, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã đến thăm và động viên Lý, khuyến khích nữ bác sĩ kiên cường vượt qua cơn đau tập trung vào quá trình điều trị. Ông chỉ đạo các bác sĩ tại bênh viện tập trung hỗ trợ tối đa và theo sát quá trình chữa trị cho Lý.

Bình luận