Host Khánh Tường: Ngoại tình hay phản bội, theo Khánh Tường, có rất nhiều biểu hiện và tồn tại ở nhiều mức độ khác nhau. Có người phản bội về mặt thể xác, có người lại phản bội về mặt tinh thần, bằng những suy nghĩ, cảm xúc hay sự gắn kết với một người khác. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng sự phản bội về mặt tinh thần đôi khi gây tổn thương sâu sắc hơn cả sự phản bội về thể xác. Vậy theo anh, quan niệm này có thực sự đúng hay không?
Ths Tâm lý, nhà báo Công Vinh:
Việc này thì cái đau nào chắc cũng ghê gớm, bởi vì không phải ai cũng bị trải qua. Đây là một vấn đề tâm lý, cũng khó phân định từ bản chất của vấn đề.
Nhiều người vẫn nghĩ là quan hệ thể xác thì mới gọi là ngoại tình. Thế nhưng thực tế, rất nhiều người lại có cảm giác rất đau đớn khi biết người này, người kia của mình đã chia sẻ cảm xúc trên mức thân mật với một người khác, thì người ta cảm thấy việc này có vẻ đau hơn. Đau về mặt tinh thần của họ.
Mặc dù là quan hệ thể xác với người khác cũng tạo ra một tì vết rất khó phai trong tâm trí của người ta. Nhưng mà quan hệ thể xác có khi được xem là một phút yếu lòng, người ta hay nói như vậy, vì một phút yếu lòng bởi sự ham muốn. Nhưng việc chia sẻ cảm xúc với người khác trên mức thân mật thường là đã có một sự gắn bó sâu hơn. Việc này tác động mãnh liệt hơn, thậm chí là đã thành một nhu cầu chia sẻ cảm xúc thường nhật không thể thiếu và như là một món ăn tinh thần.

Thậm chí là có khi người ta cảm thấy rất đau, không phải là chuyện họ đã làm gì với nhau, mà có khi chỉ là những điều mà người kia đã từng chỉ dành cho mình, mà bây giờ lại đem dành cho người khác. Đó là những điều mà người ta không thể chấp nhận, bởi vì người ta không muốn chia sẻ việc đó với ai.
Thực tế cho thấy người ta cũng có thể chấp nhận sự chia sẻ tiền bạc và nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà có một thứ họ không bao giờ chấp nhận "làm từ thiện", đó là tình cảm vợ chồng.
Có những người luôn xem tình cảm vợ chồng là thứ tuyệt đối, không chấp nhận ngoại lệ. Thậm chí là không chấp nhận một chút mảy may nào sự chia sẻ với bất cứ ai khác ngoài mình.
Đây là một thực tế ở nhiều người mà tôi đã chứng kiến. Với người quá cực đoan, họ xem đó gần như là một chốn thiêng liêng không được xâm phạm.
Tóm lại, điều khiến người ta đau nhất có khi chỉ là một sự thân thuộc đã không còn thuộc về mình nữa.



