Host Khánh Tường: Theo anh, ngoại tình và hết yêu có phải là hai khái niệm đồng nghĩa với nhau hay không? Liệu lúc nào ngoại tình cũng đồng nghĩa với việc người ta đã hết yêu người bạn đời của mình, hay vẫn có những trường hợp mọi chuyện không hoàn toàn như vậy?
Ths Tâm lý, nhà báo Công Vinh:
Tôi nghĩ thì nó không hẳn như vậy. Chính cái điều đó thì khiến nhiều người người ta đau đớn hơn. Vì nếu mà ngoại tình mà đồng nghĩa với hết yêu hoàn toàn thì mọi thứ có khi nó lại dễ hiểu, dễ cảm thông rồi dễ xử trí với nhau. Đằng này có khi là người phản bội vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc, vẫn trách nhiệm, vẫn nói yêu.
Rõ ràng là con người không phải lúc nào cũng theo một cái logic trong cái cái suy nghĩ, cái biểu hiện của mình, cái cảm xúc của mình, nhất là cái chuyện của con tim nữa. Thực tế thì đời sống hôn nhân nó diễn biến qua nhiều cái giai đoạn, có những lúc nó dẫn đến cái cao trào, rồi cũng có quá nhiều lúc nó bất ổn, nó xáo trộn những cái cảm xúc của cả hai người.

Nó đòi hỏi là mỗi người phải tự học và bắt đầu phải tự thực hành, tự trải nghiệm và kiểm soát cái cảm xúc của mình, điều hướng cái nhu cầu của bản thân mình làm sao nó theo một cái chiều hướng tích cực cho cái đời sống hôn nhân. Đặc biệt là cái tôi, cái bản ngã bên trong của mình phải được kiểm soát. Cái này là cái mà thường nó sẽ dẫn đến nhiều cái sự cố trong cái đời sống hôn nhân.
Do vậy thì chúng ta nên có những cái nhận định rằng là có những người yêu thế nhưng mà họ chưa trưởng thành; có những người chúng ta thương nhưng mà chưa biết thể hiện cảm xúc hoặc là chúng ta rất ích kỷ về cái cảm xúc đó của mình. Đó đó là một cái thực tế.
Người ta có thể yêu rất là nhiều nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để người kia không bị tổn thương.



