Những hình ảnh chụp từ trên cho thấy, ngôi nhà không hề bị tổn hại vì cháy rừng, làm dấy lên thuyết âm mưu điên rồ rằng, đây là một cuộc tấn công bằng tia laser có chủ đích từ không gian.
Tuy nhiên, chủ sở hữu ngôi nhà - cô Dora Atwater Millikin đã chỉ ra một số thay đổi trong lần cải tạo nhà gần đây, trong đó “không có thay đổi nào” nhằm mục đích chống lại thảm họa cháy rừng.
Atwater Millikin nói rằng, cô và chồng, Dudley, một nhà quản lý danh mục đầu tư đã nghỉ hưu, không hề nghĩ đến cháy rừng khi họ cải tạo ngôi nhà bằng gỗ 100% mà họ đã sở hữu trong ba năm.

Xem thêm: Tính năng ẩn này của iPhone thực sự đã 'cứu mạng người' trong thảm họa cháy rừng tại Hawaii
Cô nói với tờ LA rằng, một quyết định có thể đã vô tình giúp ngôi nhà "sống sót" sau trận cháy rừng nguy hiểm nhất ở Mỹ trong hơn một thế kỷ - là cô đã thay mái nhà nhựa đường bằng mái nhà làm từ kim loại.
Trong vụ cháy, “có những mảnh gỗ dài từ 15 – 30 cm bốc cháy và bay lơ lửng trong không khí cùng với gió và mọi thứ. Chúng sẽ đập vào mái nhà của người dân, và nếu là mái nhà bằng nhựa đường thì ngôi nhà sẽ bốc cháy. Nếu không, chúng sẽ rơi khỏi mái nhà và đốt cháy tán lá xung quanh nhà.
Đôi vợ chồng đã vô tình cải thiện khả năng “sống sót” của ngôi nhà bằng cách xếp đá trên mặt đất tại các khu vực nhỏ giọt của mái nhà và chặt bỏ những tán lá mọc sát tường bên ngoài.
Theo Susie Kocher, cố vấn lâm nghiệp Đại học California, mặc dù ngôi nhà được sửa để ngăn chặn mối chứ không phải để chống hỏa hoạn, nhưng nó gần như hoàn toàn phù hợp với hướng dẫn của các chuyên gia về chống cháy rừng.
Kocher nói với LA Times: “Nếu cây bụi, đặc biệt là những cây dễ cháy, ở ngay cạnh nhà và than hồng bốc cháy, sức nóng có thể làm vỡ cửa sổ và từ đó truyền thẳng vào nhà”.

Ngôi nhà mái đỏ cũng có thể được hưởng lợi từ việc không ở quá gần các ngôi nhà lân cận - thường là nguyên nhân chính gây ra hỏa hoạn - thay vào đó ngôi nhà giáp biển, có một con đường và một bãi đất trống.
Atwater Millikin và chồng dự định sẽ sớm quay trở lại Maui và mở cửa nơi ở của họ cho những người hàng xóm bị mất nhà cửa.
Cô nói với tờ báo California: “Chúng tôi đã mất hàng xóm trong vụ cháy này. Rất nhiều người đã mất tất cả và chúng tôi cần quan tâm đến nhau và xây dựng lại”.