Nigel Hunt (59 tuổi, đến từ Quần đảo Scilly) bị nhện cắn vào bụng khi đang nằm trên giường vào một buổi tối đầu mùa hè.
Nghĩ rằng đó chỉ là sự khó chịu nhẹ, ông Hunt, một thợ lắp cửa sổ, tiếp tục công việc hàng ngày của mình, bao gồm cả việc đi nghỉ ở Ai Cập.
Nhưng chuyến đi xa này sớm trở thành cơn ác mộng.
Theo Dailymail, ông Hunt bị bệnh nặng sau vài ngày nghỉ và nhận thấy vết cắn của nhện bắt đầu lan rộng hơn.
Cuối cùng ông phải đến bệnh viện khám và các xét nghiệm cho thấy, ông bị viêm cân hoại tử, hay còn gọi là 'bệnh ăn thịt người'.
Đây là một bệnh nhiễm trùng hiếm gặp, trong đó vết thương ở da và mô mềm của cơ thể, chẳng hạn như vết cắn của nhện, bị nhiễm vi khuẩn.
Những vi khuẩn này giải phóng độc tố khi chúng sinh sôi, giết chết các mô xung quanh. Từ đó, ông Hunt phải cắt bỏ một phần bụng để loại bỏ phần thịt đã chết.
Các bác sĩ Ai Cập nói với ông Hunt rằng, ông có thể là nạn nhân của một vết cắn từ nhện góa phụ giả hoặc nhện nâu. Đây đều không phải loài bản địa của Vương quốc Anh và chúng được du nhập vào thông qua các chuyến hàng trái cây và các loại hàng nhập khẩu khác.
Ông Hunt cho biết, các bác sĩ nói với ông rằng, ông có thể tử vong nếu không tìm cách điều trị vết cắn.
'Nếu tôi không đến bệnh viện để khám lần thứ hai trong vòng 6 đến 10 ngày, tôi đã chết rồi' và 'họ vẫn chưa cho tôi biết ngày khỏi bệnh vì vết thương vẫn còn hở và tôi phải băng bó vài ngày một lần - ông nói.


