Ca sĩ - nhạc sĩ Gabe Lustman (30 tuổi) nói với The Post hôm 14/9, anh không biết chính xác mình bị nhện độc cắn ở đâu và khi nào. Ban đầu anh nghĩ nốt cắn là do muỗi hoặc côn trùng gì đó.
Anh bắt đầu gãi và sau đó vết cắn dần chuyển màu, trông giống như một vết bầm tím.

Nghệ sĩ nhạc pop R&B lần đầu cảm thấy lo lắng về vết cắn vào khoảng ngày 18/8. Anh biểu diễn tại một buổi dạ tiệc vào ngày hôm sau, nhưng cảm thấy mệt mỏi nên đã đi thẳng từ buổi biểu diễn đến bệnh viện.
Nhân viên y tế nhanh chóng xác định, chân của anh bị nhiễm trùng. Lustman phải nằm viện 5 ngày để xét nghiệm máu nhiều lần và được cho uống liều lượng lớn thuốc kháng sinh cũng như các loại thuốc khác.
Nhân viên y tế nói với anh rằng, nếu anh đến bệnh viện muộn hơn, vết thương lan rộng hơn, chân của anh có thể bị cắt cụt hoặc anh có thể tử vong.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), nhện nâu thường được tìm thấy nhiều nhất ở vùng Trung Tây và Nam Mỹ.
CDC cho biết : “Nọc độc của loài nhện nâu ẩn dật có thể gây tổn thương nghiêm trọng bằng cách phá hủy mô da (hoại tử da). Tổn thương da này cần được chăm sóc y tế chuyên nghiệp.”
Lustman cho biết anh vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường và vẫn chưa thể biểu diễn kể từ khi nằm viện. Anh ấy vẫn còn da khô, chết quanh chân và một vết sẹo do vết cắn.
Gaylord Lopez, Giám đốc điều hành của Trung tâm chất độc Georgia, nói với WSB-TV, Trung tâm tiếp nhận khoảng 3 - 5 trường hợp nghi ngờ bị nhện nâu cắn mỗi tháng.
Ông nói, ‘khi những sinh vật nhỏ bé này cắn, bạn thậm chí không nhận ra rằng mình đã bị cắn trong vài giờ’.