Shuraf Ishida (hiện 33 tuổi) đã quyết định nghỉ việc, bán hết đồ đạc để đi du lịch từ năm 28 tuổi.
Anh chỉ giữ lại một số đồ dùng thiết yếu, để vừa vặn trong ba lô để bắt đầu hành trình đi khắp Nhật Bản với số tiền tiết kiệm của mình, theo Oddity Central.
Chi phí thuê chỗ nghỉ chiếm một khoản khá lớn trong danh mục chi tiêu cho chuyến đi của Ishida. Anh chàng đã có sáng kiến “độc lạ” để không tốn phí cho khoản này: đứng ở những khu vực đông đúc, đôi khi trong nhiều giờ liền, giơ cao tấm bảng có dòng chữ “Xin hãy cho tôi ở lại qua đêm nay!”.
Cách thức này tuy kỳ lạ nhưng cũng tỏ ra hiệu quả, luôn có người sẵn lòng cho Ishisda ở nhờ, chủ yếu là những chủ nhà cô đơn cần có người để tâm sự.
Ishida mô tả bản thân trước kia rất nhút nhát, sống khép kín. Anh bắt đầu thay đổi sau khi anh đến Đài Loan (Trung Quốc) theo học đại học. Đó là quãng thời gian anh gặp gỡ nhiều người và được chiêu đãi những bữa ăn ngon.
Nhu cầu đi du lịch bắt đầu thôi thúc trong anh. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh nhanh chóng kiếm việc làm tại một tập đoàn Nhật Bản, đặt mục tiêu "tiết kiệm tiền để đi du lịch vòng quanh thế giới".
Năm 28 tuổi, Ishida nghỉ việc và đã đi du lịch kể từ đó. Tiền tiết kiệm cạn dần nhưng anh không có ý định quay lại làm việc. Anh chọn cách thắt chặt chi tiêu hơn nữa để tiếp tục lối sống độc đáo của mình.
Hầu hết người qua đường phớt lờ tấm bảng của Ishida, nhưng vẫn có người nào đó nán lại nhận lời giúp anh.
Trong những lần hiếm hoi không có ai đồng ý, anh sẽ liên lạc lại với một trong những người từng cho mình ở nhờ trước đó.
Một số người từng cho anh ở nhờ sau đó lại xem anh là bạn khi đã chia sẻ tâm sự bí mật của họ với anh. Dù anh luôn giữ vẻ lạnh lùng, gọi họ là “chủ nhà”.
"Thật thú vị, giống như thả cần câu và chờ cá vậy", Shuraf Ishida mô tả trải nghiệm đứng bất động với tấm biển của mình cho đến khi có người đến gần.
Ishida tiết lộ điều khiến anh thích thú nhất trong lối sống này là khi anh được nghe các câu chuyện cuộc đời từ các “chủ nhà”. Anh nhận xét trải nghiệm này "giống như đọc một cuốn tiểu thuyết khác nhau mỗi đêm, không bao giờ thấy chán".
Ishida cho biết nhiều chủ nhà mà anh tương tác đều cởi mở với anh, chia sẻ những bí mật và khó khăn mà họ phải chịu đựng. Nhưng anh không bao giờ tỏ ra đồng cảm cũng như không đưa ra lời động viên. Anh lắng nghe họ, đặt những câu hỏi trực tiếp. Anh nhận thấy họ thích kiểu tương tác này.
Ishida nói anh không cảm thấy nợ chủ nhà bất cứ điều gì vì đã cho phép anh ngủ qua đêm trong nhà của họ.
"Nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng tôi chỉ muốn vui vẻ một chút thôi", anh thẳng thắn nói.
Thái độ của Ishida đã khiến anh nhận nhiều lời chỉ trích trên mạng, cho rằng anh đang "dựa vào lòng tốt của người khác thay vì làm việc".
Nhưng những người cho anh ngủ nhờ lại xem việc cho Ishida tá túc là một điều tốt. Hơn 90% trong số họ là những chủ nhà độc thân, chủ yếu là nam giới, những người cảm thấy cô đơn và thích có người để trò chuyện. Ishida giúp họ thoát khỏi sự cô đơn, đổi lại họ chỉ việc cung cấp cho anh một chỗ ngủ.
Câu chuyện của Ishida gần đây đã lan truyền rộng rãi ở Nhật Bản. Anh trở nên nổi tiếng, thu hút thêm yêu cầu từ những người muốn chào đón anh vào nhà của họ, và các hãng tin muốn phỏng vấn.
Nhưng người đàn ông 33 tuổi cho biết dù có nổi tiếng đến đâu, anh vẫn muốn ngủ trong nhà của người lạ. Hiện tại, anh muốn thăm lại nhiều ngôi nhà từng ngủ qua đêm nhưng gặp khó khăn trong việc sắp xếp chúng vào lịch trình bận rộn của mình.