Chờ...

Người mẹ nhận nhiều lời khen vì cách phạt con trai sau khi cậu cố tình làm ướt bạn cùng lớp

TRUNG QUỐC - Một người mẹ ở Trung Quốc đã đổ nước nhiều lần vào người cậu con trai đang học tiểu học của mình như một hình phạt sau khi cậu bé tạt nước vào các bạn ở trường.

Gần 6 triệu người trên Douyin đã xem đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ đổ nước lên người con trai đang đứng bên ngoài khu nhà ở của họ ở tỉnh Chiết Giang.

Người mẹ có tài khoản Douyin là @lanxichen đã hướng dẫn con trai đứng gần cửa sổ căn hộ ở tầng hai trong khi cô liên tục đổ nước từ một cái chậu nhỏ lên người cậu bé.

Bất chấp sự phản đối của con trai, cô vẫn nhất quyết thực hiện hình phạt.

Khi cậu bé bắt đầu hét lên “Không!”, cô hỏi cậu: “Tại sao không? Không phải con nói điều này rất vui sao?”

Người mẹ phạt con trai mình vì một giáo viên đã gọi điện cho cô vào đầu ngày hôm đó để báo rằng, cậu con trai của cô đã hắt nước vào bạn cùng lớp từ tầng ba của trường, ngoài ra còn ném hộp sữa vào bạn.

doi-nuoc-011024
Bất chấp sự phản đối của con trai, người mẹ vẫn nhất quyết phạt con để dạy cho con một bài học - Ảnh: Douyin

Cậu bé khẳng định đã nhìn thấy các bạn cùng lớp đùa giỡn và nghĩ rằng trông có vẻ vui. Kết quả là, người mẹ quyết định “để cậu bé trải nghiệm như thể cậu bé là một nạn nhân”.

"Con có nghĩ đến các bạn ở tầng dưới khi con tạt nước vào bạn không?" - cô hỏi con trai khi cậu bé phàn nàn rằng mình bị lạnh.

Cô ngừng dội nước vào người con trai khi cậu bé tỏ ra hối hận.

Phương pháp dạy con của người mẹ này nhận được sự ủng hộ rộng rãi trên mạng.

“Đây là cách nuôi dạy con tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Người mẹ không trút giận mà bình tĩnh dạy con trai mình thông qua kinh nghiệm và lý lẽ” - một người dùng trên Douyin nhận xét.

Một người khác nói thêm: "Không ai yêu trẻ con bằng mẹ của chúng. Bà ấy làm vậy vì lợi ích của chính con trai mình".

Tuy nhiên, một số người đặt câu hỏi liệu hình phạt của người mẹ có “quá khắc nghiệt” hay không.

Đáp lại những lời chỉ trích đó, người mẹ hỏi: “Nếu lần sau con trai tôi lại nghĩ ném đá vào người khác là vui thì sao?”