Theo CBS News, vụ việc được phát hiện vào ngày 9/7 khi lực lượng chức năng địa phương đang tuần tra khu rừng để bảo vệ du khách khỏi rắn độc và sạt lở đất. Cảnh sát cho biết, ba mẹ con Kutina đã sống ở đây hơn một tuần trước khi bị phát hiện.
Ông Sridhar SR sĩ quan cảnh sát tại hiện trường kể rằng khi tổ tuần tra đến gần hang, một bé gái tóc vàng bất ngờ chạy ra ngoài. Theo chân em bé, cảnh sát tìm thấy Kutina cùng đứa con còn lại đang ngồi trong hang. Không có dấu hiệu của hoảng loạn, Kutina cho biết cô sống ở đây để “thờ phụng Thượng đế” và thường ngồi thiền dưới ánh nến.
Bên trong hang động, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hình ảnh các vị thần được dán lên vách. Một tấm màn màu đỏ được sử dụng làm cửa che chắn tạm bợ. Kutina cho biết cô dành thời gian để vẽ, đọc sách, ca hát và sống bình yên bên các con.
Kutina từng làm gia sư dạy tiếng Nga tại bang Goa vùng ven biển nổi tiếng ở miền Nam Ấn Độ. "Chỉ vì yêu thích phiêu lưu mà cô ấy đến đây", ông Sridhar nói thêm.
Chính quyền bang Karnataka cho rằng việc sống trong rừng giữa mùa mưa là cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt với trẻ em. Từ năm ngoái, lực lượng chức năng đã siết chặt tuần tra tại các điểm rừng rậm nhằm đảm bảo an toàn cho du khách nhất là người nước ngoài.
Cảnh sát xác nhận Kutina đã lưu trú quá hạn thị thực và hiện đang hoàn tất thủ tục trục xuất cô về Nga. Ba mẹ con được đưa đến một trung tâm lưu giữ người nước ngoài sống bất hợp pháp.
Kutina chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông Ấn Độ rằng cô có 4 người con, trong đó người con lớn nhất đã mất trong một tai nạn giao thông ở Goa vào năm ngoái. Cậu con trai thứ hai, 11 tuổi, đang sống ở Nga. Chính quyền Ấn Độ thông báo vụ việc đến lãnh sự quán Nga tại New Delhi, song vẫn chưa nhận được phản hồi.



