Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Cô gái bị chồng bạo hành dã man được Tòa án xử cho ly hôn

VOH - Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (CNR) đưa tin người phụ nữ bị chồng bạo hành tàn bạo suốt hai năm vừa được tòa phán quyết cho ly hôn.

Theo CNR, nạn nhân họ Xie, 30 tuổi, đã phải dùng túi hậu môn giả sau khi bị chồng đánh đập dã man tại nhà ở thành phố Thành Đô, tỉnh, Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Vụ bạo hành khiến Xie phải nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt 8 ngày trước khi được chuyển đến phòng bệnh bình thường. "Gan, lá lách, dạ dày, thận và tá tràng của tôi đều bị tổn thương. Ruột bị vỡ nên các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt ruột kết cho tôi", Xie kể lại.

Trong một tháng sau đó, cô được truyền máu 22 tiếng mỗi ngày. Theo báo cáo, chồng của cô, họ He, đã bị bắt và buộc tội lạm dụng, cố ý gây thương tích. Xie đã đệ đơn ly hôn và giành quyền nuôi con gái hai tuổi.

1719452751-wife1a-7965-1719396242-width680height452
Xie phải nằm viện cả tháng sau khi bị chồng bạo hành dã man - Ảnh: QQ

Xie cho biết He đã đánh cô 16 lần kể từ khi họ kết hôn vào tháng 5/2021. Vụ bạo hành đầu tiên xảy ra vào tháng 7 năm đó, khi Xie đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ. Cô cho biết đã báo cảnh sát sau vụ hành hung đầu tiên.

Cảnh sát đã cảnh cáo He và anh ta cũng quỳ xuống trước mặt bố mẹ Xie, hứa sẽ không đánh cô nữa. Nhưng anh ta vẫn không dừng lại, tiếp tục hành hung cô nhiều lần.

Phiên tòa xét xử vụ việc diễn ra tại Tòa án nhân dân quận Vũ Hầu ở Thành Đô. Xie cho biết, trước đó He đã thuận tình ly hôn và đồng ý để vợ nuôi con gái. Tuy nhiên, tại tòa, He lại rút lại lời nói. "May mắn thay, tòa án đã đưa ra phán quyết để tôi được ly hôn", cô nói thêm.

Câu chuyện của Xie đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Bạo lực gia đình có thể xảy ra với bất kỳ phụ nữ nào. Nhiều bạn nữ nói với tôi rằng họ không muốn kết hôn vì điều này", một người bình luận trên Douyin.

"Đọc câu chuyện của bạn, tôi thấy tim mình đau nhói", một người khác viết. "Tôi cũng nhiều lần hứng chịu bạo lực gia đình, nhưng vì các con, tôi không biết mình phải làm gì nữa".

Xie nói: "Tôi hy vọng bi kịch của mình có thể giúp đỡ và cảnh tỉnh mọi người, để họ không phải lâm vào hoàn cảnh như tôi".