Đăng nhập

Người phụ nữ nhân lên điều tử tế - Bắc nhịp yêu thương

VOH - Hơn 20 năm qua, từ việc làm thiện nguyện của mình, bà Kim Phụng nhận được niềm vui, sự quý mến, yêu thương của bà con.

Nhà bà Phùng Kim Phụng nằm trên đường Tạ Uyên, tổ 11, khu phố 1. Đó là ngôi nhà nhỏ ấm cúng, nơi bà Phụng sống cùng gia đình em trai. Hằng ngày, bà nấu nước sâm bán kiếm tiền lo chợ búa, phụ em lo cho các cháu.

Là người Hoa lớn lên tại TPHCM, bà Phụng có cha từng là cán bộ mặt trận phường và mẹ tham gia Hội phụ nữ từ sau ngày đất nước thống nhất. Tuy mới học tới lớp 8, nhưng bà lại thông thạo cả tiếng Hoa lẫn tiếng Việt, do đó bà dành rất nhiều tình cảm cho nơi này bằng những việc làm ý nghĩa.

Tổ 11 của bà Phụng có đến 98% là người Hoa, hầu như người dân lớn tuổi sống trên đường Tạ Uyên và địa bàn lân cận đều giao tiếp bằng tiếng Hoa, rất ít người biết tiếng Việt. Để kêu gọi chị em đến với tổ chức hội, bà Phụng trở thành người thông dịch, tuyên truyền viên.

Khi Hội có tài liệu cần phổ biến, bà sẽ đem đến từng nhà rồi trao đổi với họ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Ai có nhu cầu làm giấy khai sinh cho con hay hôn thú, bà trực tiếp chỉ cách điền thông tin, rồi tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước đến nhân dân trong Khu phố.

Bà Phụng nói thêm: “Nhiều chị em không hiểu rõ tiếng Việt thì phải tuyên truyền bằng tiếng Hoa:  tuyên truyền mua BHYT có quyền lợi gì; tham gia Hội phụ nữ phường có ý nghĩa gì; Chỉ thị 19 về TP xanh và sạch, họp trên phường có những hoạt động gì...”.

Vào dịp Trung thu, rằm tháng Bảy, bà cùng mạnh thường quân nấu chè, mua bánh trung thu tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bà cũng vận động các gia đình cho trẻ đi học, kết nối hội phụ nữ để hỗ trợ học bổng cho con em hội viên nghèo, giới thiệu các chị em vay vốn để làm ăn, hễ vận động được mạnh thường quân là bà lại cùng chị em nấu những suất ăn tặng người khó.

Người phụ nữ nhân lên điều tử tế - Bắc nhịp yêu thương 1Xem toàn màn hình
Bà Phụng và các chị em Hội LHPN phường 6 quận 11 nấu cơm từ thiện cho các hộ khó khăn trên địa bàn - Ảnh: Phương Dung

Bà Lạc Thị Liên, một phụ nữ Hoa ở khu phố 1, phường 6, quận 11 xúc động kể về bà Phùng Kim Phụng, Chủ nhiệm Tổ tuyên truyền viên tiếng Hoa - Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 6: “Lúc trước, con còn nhỏ, hoàn cảnh tôi khó khăn thì cô Phụng cùng chia sẻ, vận động cho 2 con mình được học bổng, để các con yên tâm ăn học, còn mình vừa làm vừa vượt qua khó khăn”.

Tương tự bà Liên, là một trong số những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bà Phạm Phụng Mỹ, đường Trần Quý, quận 11 kể, gia đình có 5 chị em gái đều không lập gia đình cùng sinh sống trong ngôi nhà nhỏ do cha mẹ để lại và đều đã lớn tuổi. 

Cả gia đình bà sống chủ yếu bằng nghề đi lượm ve chai, làm hàng gia công tại nhà, nhưng thu nhập cũng chẳng được bao nhiêu, may mắn được bà Phùng Kim Phụng vận đỗ hỗ trợ cho thẻ bảo hiểm y tế, cho gạo, cho thực phẩm và cấp luôn thẻ BHYT.

Ngoài vai trò Chủ nhiệm tổ tuyên truyền viên tiếng Hoa của phường và Chi ủy viên, bà Phụng còn kiêm nhiệm Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu phố 1. Gần đây, bà đã góp sức cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ phường xây dựng các bộ tài liệu tuyên truyền song ngữ Việt - Hoa. 

Người phụ nữ nhân lên điều tử tế - Bắc nhịp yêu thương 2
Bà Kim Phụng (bìa trái) trao đổi cùng Chủ tịch Hội phụ nữ Phường 6, Quận 11 (phải) về hoạt động của hội - Ảnh: Phương Dung

Bà Phan Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 6, Quận 11 nhận xét: “Chị Phụng rất nhiệt tình trong tất cả các hoạt động. Luôn đi đầu và tham mưu nhiều hoạt động thiết thực với đời sống của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Hoa sinh sống trên địa bàn. Chị tích cực vận động các quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, vận động mạnh, thường quân trao nhiều phần quà gạo, nước mắm, bột ngọt rồi cho các hộ dân ở Khu phố 1 ”.

Hơn 20 năm qua, từ việc làm thiện nguyện của mình, bà Kim Phụng nhận được niềm vui, sự quý mến, yêu thương của bà con, tiếp thêm động lực để bà tiếp tục hành trình vận động, thu hút hội viên tham gia hoạt động Hội cấp phường và cấp quận.

Bình luận