Người phụ nữ xinh đẹp kết hôn với người đàn ông chỉ có thể cử động đầu và ngón tay cái

VOH - Một người phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp đã kết hôn với một người đàn ông mắc căn bệnh hiếm gặp chỉ có thể động đầu và ngón tay cái sau vài tháng gặp nhau trực tuyến.

Người phụ nữ có biệt danh là Lulu, 33 tuổi, đã chuyển 1.600 km từ quê nhà của cô ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, đến nhà của anh Qichen, 30 tuổi ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, để ở cùng anh.

Một phụ nữ trẻ ở Trung Quốc đã tìm thấy tình yêu và đang mong đợi một đứa con với một người đàn ông mắc chứng rối loạn di truyền hiếm gặp Ảnh SCMP composite Weibo
Một phụ nữ trẻ đã tìm thấy tình yêu và đang mong đợi một đứa con với một người đàn ông mắc chứng rối loạn di truyền hiếm gặp - Ảnh: SCMP / Weibo

Qichen được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ Duchenne (DMD) khi anh mới bảy tuổi. Rối loạn di truyền này đặc trưng bởi tình trạng mất cơ tiến triển, dần dần dẫn đến khó khăn khi di chuyển và thở. Bác sĩ cho biết anh khó có thể sống quá 18 tuổi, nhưng anh đã vượt qua mọi dự đoán của họ và cũng đã tìm thấy tình yêu.

Qichen và Lulu đã liên lạc với nhau vào tháng 1 trong phần bình luận của một video trên Douyin có tiêu đề "Người khuyết tật có thể tìm thấy tình yêu không?" Lulu đã trả lời chắc chắn là "có" và Qichen đã liên lạc với Lulu.

Lulu cho biết cô vừa mới ly hôn và cảm thấy chán nản vì phải trở về nhà với bố mẹ, những người thích con trai hơn con gái và không yêu thương cô.

Cô cho biết Qichen đã an ủi và động viên cô “như ánh mặt trời ấm áp”.

Lulu sớm đến An Huy để gặp Qichen và thừa nhận rằng cô đã bị sốc khi lần đầu nhìn thấy anh vì anh chỉ có thể cử động đầu và ngón tay cái.

Nhưng cô cho biết cô chọn tiếp tục mối quan hệ này vì cô bị thu hút bởi thái độ tích cực và trí thông minh của anh.

Cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào tháng 3 năm nay và hiện Lulu đã mang thai được bốn tháng.

Họ kết hôn vào ngày 25/6, có 80 bàn khách tiệc. Đó là một đám cưới hoành tráng ngay cả theo tiêu chuẩn của người Trung Quốc, thường có tới 50 bàn tiệc cưới.

Lulu cho biết gia đình Qichen đối xử với cô như con gái của họ và mẹ của Qichen đã nói tại đám cưới: "Tôi sẽ đền bù cho con bằng tình yêu thương của tôi đối với bất cứ điều gì mà con trai tôi không thể làm được."

Cặp đôi hạnh phúc đã tổ chức một lễ cưới với 80 bàn tiệc - Ảnh: Weibo
Cặp đôi hạnh phúc đã tổ chức một lễ cưới với 80 bàn tiệc - Ảnh: Weibo

Qichen nói: “Tôi không tin mình có thể tìm được tình yêu với một người như thế này. Tôi là người may mắn nhất trên thế giới.”

Gia đình Qichen điều hành một doanh nghiệp bán thảo dược thông qua tài khoản Douyin của anh, có 100.000 người theo dõi. Anh cho biết sẽ tiếp tục quảng bá sản phẩm trực tuyến để mang lại cho Lulu và em bé một cuộc sống tốt đẹp.

Anh cho biết tình trạng của ông là kết quả của đột biến gen và không thể di truyền cho em bé.

Những người quan sát trực tuyến ở Trung Quốc đại lục đã gửi lời chúc phúc.

“Chúc đôi uyên ương hạnh phúc. Trên đời này có tình yêu đích thực”, một người chia sẻ trên Douyin.

"Cuộc sống quá ngắn ngủi để quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Chúng ta nên tự do làm những gì mình muốn", một người khác nói.

Bình luận