Ngày 13/1/2023, một người đàn ông giấu tên, được gọi là John Doe, trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,35 tỷ USD. Anh mua tấm vé tại một trạm xăng ở Maine, Hoa Kỳ.
Doe giữ bí mật về chiến thắng của mình với hầu hết người thân trong gia đình, bao gồm cả bạn gái của anh, Jane Doe. Anh đã yêu cầu cô ký một thỏa thuận giữ kín chuyện trúng số cho đến ngày 1/6/2032, khi con gái họ tròn 18 tuổi.

Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi trúng giải, Jane Doe kể cho ít nhất ba người về chiến thắng của họ. Cô đã kể cho một người bạn thân, một người đồng nghiệp và một thành viên trong gia đình.
Doe phát hiện ra việc Jane Doe nói về chiến thắng của họ và đã đệ đơn kiện cô lên tòa án liên bang Maine. Anh cáo buộc cô vi phạm thỏa thuận giữ bí mật và gây ra thiệt hại cho anh về mặt tài chính và tình cảm.
Trong đơn kiện, Doe cho biết anh đã phải đối mặt với sự quấy rối và đe dọa từ những người biết về chiến thắng của mình. Anh cũng cho biết anh đã phải chuyển nhà và thay đổi số điện thoại của mình để tránh sự chú ý của truyền thông.
Doe yêu cầu tòa án ra lệnh cho Jane Doe trả lại 10% số tiền giải thưởng của anh, tương đương với 135 triệu USD. Anh cũng yêu cầu tòa án ra lệnh cho cô phải bồi thường cho anh khoản tiền thiệt hại do việc vi phạm thỏa thuận giữ bí mật gây ra.