Đây là một bước ngoặt lớn trong một trong những vụ án oan sai nổi tiếng nhất tại đất nước mặt trời mọc.
Ông Hakamada đã trải qua 45 năm trong tù trước khi được trả tự do vào năm 2014 để xét xử lại, khi nhiều tình tiết đáng ngờ về vật chứng được đưa ra. Ông từng bị kết tội giết hại ông chủ cũ và gia đình, sau đó đốt nhà của họ.
Mặc dù đã thừa nhận hành vi giết người trong một khoảng thời gian ngắn, ông đã rút lại lời thú tội và khẳng định mình vô tội.
Vào năm 1968, ông bị tuyên án tử hình, và bản án này được Tòa án Tối cao Nhật Bản giữ nguyên vào năm 1980.
Các luật sư của ông đã chỉ ra rằng kết quả xét nghiệm ADN cho thấy máu dính trên quần áo nạn nhân không phải của ông Hakamada, từ đó củng cố lập luận về sự oan sai trong vụ án.
Sau khi được thả, ông Hakamada trở về sống cùng với chị gái Hideko, người đã kiên trì đấu tranh suốt nhiều thập kỷ để giúp ông được minh oan.
Câu chuyện của ông không chỉ là một bài học về sự công bằng trong hệ thống tư pháp, mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương gia đình và lòng kiên nhẫn.
Hiện nay, ông Hakamada đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân, một cuộc sống mà ông xứng đáng có được sau nhiều năm chịu đựng đau khổ và bất công.
Tuyên bố trắng án không chỉ mang lại tự do cho ông, mà còn mở ra một chương mới cho những người đấu tranh chống lại sự oan sai trong hệ thống tư pháp Nhật Bản.



